1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t_mac, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Gì mà khóc ghê dữ vậy anh trai.22 tuổi thiếu gì em khác.Em đó chưa chắc là người bác yêu nhất trên đời đâu mà lo sợ mất.
    -Bi giờ có quay trở lại,lâu lâu bác đi ăn tiệc về say xỉn,nhớ lại cái mồm hỗn của chị ý lúc đó thì chỉ có..chiến tranh again.
  2. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này cả hai bạn: chủ topic và nguời yêu đều đáng trách. Tuy nhiên, chủ topic ko kể đầu đuôi câu chuyện rõ ràng để có thể hiểu mọi chuyện.
    Bạn đánh con gái là rất rất sai, người yêu bạn chửi, dùng những câu thô tục với người minh đang yêu cũng không thể chấp nhận được.
    Có lẽ, theo như nhiều ý kiên ở trên, cuộc tình này nên chấm dứt. Câu hỏi là sẽ chấm dứt thế nào.
    1- Không thể quỵ lụy nhưng cũng không thể "vênh mặt" mà không nhân cái sai của mình
    2- Sau 1 tháng hoặc 2 tuần hoặc lúc nào đấy, cái đó tuỳ bạn. Nhưng bạn chỉ nên gặp cô ấy và gia đình cô ấy (nếu muốn) khi bạn đã thực sự bình tâm, thực sự biết mình làm gì
    3- Nếu gặp lại bạn gái cũ, nên xin lỗi với cái tát của bạn dành cho cô ấy và những gì bạn sai nhưng cũng cần nói những hành động của cô ấy là không chấp nhận được và cuối cùng hát bài "The time to say Goodbye". Đừng nuôi hy vọng sẽ thành bạn tốt hay cái gì đó. Hãy để thời gian trả lời
    Hoặc một phương án khác, chảng gặp gõ cái gì lo phấn đấu học hành hay làm việc đi, rồi lúc nào đấy sẽ có người khác. Nhưng rồi đừng có dùng vũ lực với con gái người ta.
  3. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng đi !
    Là con tải thì phải chai mặt chứ !
    Hèn !
  4. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ o quay lại nữa..tớ cảm ơn tất cả các bạn trên này đã khuyên tớ chấm dứt....4-5 ngày vừa rồi, tớ sống trong dằn vặt và ăn năn...tớ sẽ sửa đổi con ng mình...còn sau ch này...tớ có sửa hay ko là ấm vào thân...nóng tính thì tớ chịu còn bình tĩnh hơn thì tớ hg
    ...Trưa nay...bố và bạn kia đến nàh tớ nói rằng hôm đó tớ đánh nó là có chủ ý và sắp xếp vì bố nó nghe hàng xóm rằng có 2 thằng chặn ở ngoài để tớ ra tay ...ôi......có thể bố Linh ko tin hnưng Linh...yêu nhau 1 năm rưỡ i lẽ noà nghĩ tớ là ng như thế...từ bé tới lớn tớ chưa đánh ai bao jo`..bạn bè tớ ko có một ai là đầu gấu hay dân chơi...trời ơi..vậy mà ko thanh minh hộ tớ...
    mẹ tớ khóc ngất khi nghe bố con nhà kia nói vậy và bảo chị phải quản thúc nó...trời ơi...tớ ăn học tử tế ...có việc ổn định sao nghĩ tớ khốn nạn thế...mẹ tớ khóc ngất khi ng ta về, tối nay tớ vừa về thì thấy mẹ nằm trên giường,,,mẹ tớ quá shock, trời ơi...vì tớ mà mẹ tớ phải mang nhục.....trời ơi....là ng yêu tại sao ko nói cho mình 1 câu.tớ ọi ngay cho Linh và nghe rằng:" anh nham hiểm thế ai biết dc" trời ơi..cả chiều tới đi ép tóc với L và đưa cô ấy đi ăn mà..nói vậy khác nào chửi vào mặt nhà mình...tớ sẽ ko quay lại đâu...tớ sẽ sống cho ng ta phải thấy....tớ là một thằng đàn ông và tớ sẽ cho ng ta phải nể mình...ko quỵ luỵ nữa...
  5. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không quay lại là đúng đấy, ban đầu tôi thấy bạn sai, nhưng bây giờ thấy bên nhà đó cũng thật quá đáng. Tôi chúa ghét những người lôi phụ huynh vào mấy chuyện như thế này, càng chúa ghét những ai làm cho mẹ người khác phải khóc, người mẹ nào mà chả thương con, con của mình mình xót thì con người ta người ta cũng xót vậy, có hay ho gì đâu mà dắt nhau qua chửi bới. Như vậy mà quay lại mới là hèn bạn ạ, coi như 1 bài học đi, nhưng tôi vẫn ko đồng tình với việc đánh bạn gái, dù bất cứ lý do gì. Thân ái
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    giờ mới biết rằng mình có ăn học hay sao. giờ mới biết mình thương bố mẹ hay sao. keke. tuy là muộn nhưng cũng tốt. phải tôi thì tôi cho con bé này tơi bời rồi. nếu mình ko cho đc thì nhờ thằng khác nói sử.... kekeke
  7. trieuvan

    trieuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là đủ rồi. may mắn biết sớm đấy, sau này cùng một nhà thì còn đủ chuyện nữa. Thà đau một lần rồi biết đứng lên để sau này trưởng thành hơn. Chúc bạn hạnh phúc!
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái nhưng em ko thể chấp nhận cô NY của anh. Sao cô ấy có thể cư xử như một kẻ thiếu hiểu biết như thế?
    Với người yêu, bọn em có nhiều khi ko hài lòng về nhau nhưng em ko bao h nỡ nặng lời vời người yêu em, và anh ấy cũng vậy. Khi tức quá, hai đứa ngồi bên nhau, em khóc tức tưởi, anh ấy thương quá lại huề luôn.
    Rồi lại thương nhau hơn. Tình yêu là sự tôn trọng và nhường nhịn. Chứ khi tồn tại sự xúc phạm và thiếu tôn trọng nhau thì ty đó sẽ chết.
    Anh nên rời xa cô ấy một thời gian đủ lâu để cả anh và cô ấy bình tĩnh và suy nghĩ.
    TY còn cần sự tha thứ nữa anh ạ. Chúc anh luôn vui vẻ.
    " Khi tình yêu đã hết hãy để nó ra đi. Nếu như tình yêu đó là chân thực thì nó nhất định sẽ quay lại với bạn"
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa hồi tớ 4 tuổi nhà tớ đang ở tập thể, thấy con pé hàng xóm có mấy cái kẹo tớ thèm quá nên giật tóc nó 1 cái để tranh được 1 cái kẹo . Ai ngờ nó khóc bù lu bù loa về mách mẹ nó(nhà nó ngay cạnh nhà tớ) thế là mẹ tớ nghe được liền phát cho tớ mấy cái vào mông.
    Thù con pé đó đến tận bây giờ sau này 2 nhà cứ trêu làm thông gia mà tớ ứ thèm
    Tự nhiên đọc chuyện của cậu thấy nhớ tuổi thơ ghê mà ko bít như thế mình có mắc tội "hành hung" phụ nữ ko nhỉ?
  10. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này