1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một phút ko kiềm..Tôi ân hận, dằn vặt và đã nghĩ đến điều tồi tệ...Tôi ko thể làm lại dc sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi t_mac, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    dám làm mẹ khóc
    bố con nhà đấy
    có cho tiền
    tớ cũng chả thèm quay lại
    mà sao những chuyện này lại lôi bố mẹ vào
    kiểu này... té cho sớm
  2. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    có một sự thật đau lòng là người ngu không biết mình ngu lại còn lên đây hỏi để rồi ai cũng nói cho là ngu mà cũng không nhận là ngu??
    Thật uổng công mẹ bạn nuôi bạn. Thiếu gì gái mà phải chọn gia đình cái loại như bạn gái của bạn. Thú thật không hiểu bạn mê loại người đấy ở chỗ nào????
  3. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kết luận của vụ này. Phát đầu sàm sỡ, bị nó tát cái bốp vào mặt. Phát sau sàm sỡ tiếp và được sướng.
    Còn về chủ topic, quả đầu nghe tát người iu đã đíu chấp nhận được, sau lại thêm quả muốn chết. Ko thể cứu vãn nữa. Bỏ đê.
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thấy t_macs đã nghĩ được thế, tớ rất mừng. Quả thực những gì đã xảy ra là quá nghiêm trọng, chẳng lẽ chỉ vì 1 chút tình cảm của bạn, mà bạn ko nghĩ đến bố mẹ sao???
    Giờ đã nghĩ thông được thế rồi, tớ mong bạn sẽ mạnh mẽ.
    Thân mến
  5. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    giông tố đã qua rùi.
    mình nghĩ bạn cũng là người giầu tình cảm đấy. lần sau chắc bạn vẫn vậy. khó sửa lắm. mải qua mấy mối tình nữa cậu mới trường thàng.
    @ carnavaro: chuyện đấy tao kể với mày rồi còn gì. keke
  7. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy nhưng vẫn nhớ...haiz....nói j thì nói...ng trong cuộc cg khó...vì yêu đau ói quên là quên dc ngay
  8. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông bạn ạ.......con trai trong cuộc đời con gặp nhiều cái khó khăn hơn nữa. Cuộc sống là phải biết chấp nhận, dù biết là khó nhưng không phải là không thể. Bây giờ bạn đừng nhớ tới những gì tốt đẹp 2 người đã có với nhau nữa mà hãy nhớ tới những lời cô ấy nói, những việc làm của cô ấy và bố cô ấy với mẹ bạn. Như vậy bạn sẽ thanh thản hơn...Kinh nghiệm bản thân đấy. Khi mình chia tay mối tình 5 năm...mình cuãng có 1 chút tâm trạng như bạn, nhưng rồi tất cả đã qua. bạn đùng để tâm lý con cá mất mất là con cá to.Bạn rồi se gặp được gnưòi biết yêu thương chia sẽ, cảm thông và tất nhiên sẽ không xúc phạm và tát bạn như cô người yêu cũ đâu. Thé nhé!! Chào thân ái và quyết thắng!!
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    con người chứ có phải cỏ cây đâu mà không nhớ. nhớ để mà rút kinh nghiệm, để mà cố găng tốt hơn lên.
    tôi lúc nào cũng nhớ tất cả các cô gái mà tôi đã đi qua. đấy, bây giờ lại nhớ rùi.
  10. t_mac

    t_mac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em yêu lần đầu

Chia sẻ trang này