1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một tình yêu trong đời - Điều ko tưởng...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miya, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một tình yêu trong đời - Điều ko tưởng...?

    Hôm rồi đọc được mấy câu thơ này, ko bít có cùng 1 bài ko nữa

    Tôi muốn đời tôi chỉ một người
    Một người, và chỉ một mà thôi
    Một người lưu giữ bao hồn đẹp
    Một người làm chủ trái tim tôi.

    Chỉ em, chỉ một em thôi
    Không người sau nữa, không người ngày xưa
    Cũng ko hình ảnh trong mơ
    Chỉ là em, chăng bao giờ là ai.

    Tiếc rằng chỉ có một cuộc đời
    Nếu có hai, anh còn yêu em nữa
    Yêu nhau một đời thôi chưa đủ
    Một cuộc đời sao đủ một tình yêu.

    Dường như là điều quá lý tưởng mọi người nhỉ. Dường như ko thể đạt tới được. Nhưng vẫn mơ ước...
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà ... nói thế thôi nhưng rồi một ngày đẹp trời rất có thể chàng sẽ lại thốt lên:
    Anh cũng tưởng rằng yêu em có một
    Mà về sau cái một đã ra hai
    Rồi từ đó ngày mai ra ngày mốt
    Và hôm nay chính thật thể than dài
    Anh vẫn tưởng rằng đầu tiên thứ nhất
    Em là em tuyệt đối của anh rồi
    Nhưng bất chợt một buổi chiều Chủ Nhật
    Anh nhận ra rằng mọi chốn mọi nơi
    Đều có thể cho anh trong phút chốc
    Một tình thương vô tận tự xa vời
    Về gặp gỡ màu tim anh một lúc
    Rồi anh điên như từng đã điên rồi

  3. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy thuộc vào quan niệm của mình : "TÌNH YÊU LÀ GÌ?".
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này vẫn tin là có, còn sau này thì ko biết!
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    iandhanoi trả lời xuất sắc
  6. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin dù đấy là ai.Có yêu hết mình thì cũng chỉ nên tin 99% thôi.Có câu rằng :" Khi bạn bắt đầu yêu 1 ai đó là bạn phải học cách chấp nhận mất nguời đó bất cứ lúc nào"
    Chẳng qua xác suất dành cho con gái 49% ít hơn con trai là 51% tí thôi mà.
  7. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Thì có bao giờ tin đâu. Chỉ là thấy nó thật lãng mạn. Dù ko tin nhưng nếu ai đó nói rằng sẽ yêu mình trọn đời thì cũng thấy vui phải ko nào.
    Those moments, spent together
    You promise me forever.
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay, chấp nhận yêu là chấp nhận mất bất cứ lúc nào
  9. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nói rồi mà "Mật ngọt hay chết ruồi lắm".Biết chết mà vẫn cứ lao vào mới hay chứ,con người phải luôn đối diện với khó khăn thì mới khá lên đc mà.Nhưng nói chung cả đời chỉ có 1 tình yêuthì hơi chán.Chẳng biết đến cái gì khác thì làm sao mở mang tầm mắt đc,cuộc sống phải đa dạng phong phú mới thích.Đừng sống nhàm chán đơn điệu mà phí đi tuổi trẻ nhưng cg đừng lạm dụng nó mà chở thành sa ngã bê tha
    Hãy cứ yêu hết mình bằng những gì mình có thể dù đó có là mối tình thứ bao nhiêu đi nữa bạn sẽ thấy vui ngay mà.Chúc thành công
  10. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là bác này chưa tìm được tình yêu thật sự dành cho mình thôi. Yêu một người thật lòng rồi, tình yêu ấy đẹp rồi thì chả ai lại nghĩ đến chuyện yêu người khác. Cơ bản là song phương đều cố gắng vun đắp chứ không phải người xây người phá thôi. Bác cứ yêu cho lắm rồi đến lúc cảm xúc cùn nhụt chả rung rinh được với ai đâu. Chân lý đã được chứng minh roài, cái gì ít, thiếu thốn người ta còn thấy thòm thèm chứ vung vãi thừa mứa thì chả ai cần nữa.

Chia sẻ trang này