1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ một tình yêu trong đời - Điều ko tưởng...?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miya, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tôi là mãi vẫn chưa tìm đc TY đích thực của đời mình.Tôi luôn yêu bằng tất cả những gì tôi có thể nhưng duờng như ông trời vẫn chưa chiều lòng người chứ thực ra mong có 1 bến đỗ lắm rồi.Lần nào mà tôi chả yêu thật lòng cơ chứ.Lần nào chả yêu hết mình và có lần nào tôi bị gọi là gã họ Sở đâu
    Nhưng bạn nói cũng đúng đấy,giờ đây tôi cảm thấy mình "cùn" đi nhiều rồi,chẳng còn lãng mạn như ngày xưa nữa.Chắc những người yêu của tôi sau này sẽ khổ hơn những ngừoi đi trc rồi.......buồn ghê......thôi đành chấp nhận vậy nhé người của thì tuơng lai............
  2. shinichi_tin

    shinichi_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "Seft-love is the foundation for other love"
    "To love is to recognize that your lack is within yourself"
    2 cau nay la do em hoc duoc day. Y nghia cua no vo cung to lon. May anh chi thu ngam xem co dung khong? (hom nay cai may may danh tieng Viet ko dc, thong cam!!!)
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ôi chao. chỉ một người thôi ấy à. chỉ một người trong...thơ.... còn trong đời thì...ôi...thôi là...một nghìn hay một vạn nhỉ ... con trai mãi vẫn chỉ là con trai mà thôi.
    muốn cắn ai quá
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Bố tớ bảo phải yêu 100 chọn 10 cuới 1 chục(ý nhầm...cuới 1 đứa thôi)
  5. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là tình yêu duy nhất ko phải là cả đời chỉ yêu có một người đó thôi. Có thể bạn đã có vài mối tình, nhưng đến khi gặp người đó thì với bạn, người đó là duy nhất. Eo ôi
  6. officer

    officer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn rất hay dù rằng thực tế bây giờ khó có tâm hồn đẹp đến như vậy. Tôi cũng muốn cùng bạn nói thêm với những kẻ đa tình:
    Anh muốn đời anh có nhiều người
    Để hồn phiêu bạt khắp nơi nơi
    Để con nheo nhóc, vợ đau khổ
    Để lúc trối trăng vẫn giày vò.
    Anh muốn đời anh lắm bóng hình
    Để nghĩ rằng anh chứng tỏ mình
    Tiền nhiều gái đẹp đời là thế
    Đến khi lỡ vận mình còn ai?
    Anh có mong tìm ý trung nhân
    Đừng nghĩ chọn trăm người lấy một
    Yêu nhiều chán quá lòng chai cứng
    Để đến tuổi cao mới giật mình.
    Anh muốn đời anh chẳng giống ai
    Cứ yêu, cứ bỏ, cứ đi tìm
    Cứ em này xấu, em kia tệ
    Chỉ mỗi mình anh là Vĩ nhân.
    Anh chớ quên rằng đời là nghĩa
    Nghĩa tình, nghĩa bạn, nghĩa anh em
    Bạc tình bạc nghĩa đời như bỏ
    Nước đổ đi rồi lấy được không?
    Chúc anh sớm nhận ra chân lý
    Chọn được cho mình ý trung nhân
    Tạo lập gia đình luôn hạnh phúc
    Con đàn cháu đống, lòng thanh thản
    Vợ chồng mãi mãi lửa yêu thương.


  7. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bàn đi cãi lại làm gì! Có tin hay không tin thì chuyện gì đến sẽ đến thoai
  8. nth82

    nth82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mượn cái đoạn này trong signature của một người bạn:
    "Có khi yêu như là yêu lần cuối
    Và như là yêu lần mới đâu ngờ
    Cứ yêu như là em chờ ta từ kiếp nào
    Và ta vì em tương tư lần đầu "
    Tình yêu luôn mới và luôn yêu như thể đó là tình yêu duy nhất trong đời.
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin là có và tớ đã đặt ra tiêu chí này cho bản thân từ khi biết nhìn thấy người ta .. yêu . Nghe có vẻ hơi viển vông và buồn cười nhưng tớ tin là tớ sẽ làm được điều này , chỉ yêu 1 lần duy nhất trong đời và tất nhiên kết cục của tình yêu này là .. 1 đám cưới và sống bên người mình yêu hạnh phúc đến cuối đời tớ tin là vẫn có một tình yêu như thế.. tớ tin...
  10. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải khổ vậy?Yêu được bao nhiêu thì cứ yêu đi chứ ,tôi gì không yêu cho khổ đời.
    Yêu nhiều nhưng chỉ lấy một thôi.Yêu một lấy một là ngu (hơi nặng nhỉ? nhưng mà đúng thế mà?)

Chia sẻ trang này