chỉ muốn nói thôi Công việc chán kinh khủng, nội bộ phòng ko đoàn kết đùn đẩy nhau công việc . Hơi tí nói cạnh khóe ko tôn trọng. Muốn nghỉ lắm rồi. Nhưng ko nghỉ được, ông anh trai thì cấm mình nghỉ. "Mày nghĩ ai nuôi mày cho mày học tiếp hả". Mày nghĩ thế nào---Nhiều lúc chỉ biết khóc thầm cắn răng cố gắng làm việc.
Huhu em cũng thế, học mãi mà chả được cái ji, đi nhờ thì nó cũng chả giỏi hơn mình mấy Điên quá, cóc muốn học nữa, nhận con 0 cho nó tròn trìa trịa, số đẹp
Thế này nhá, ngon thì ăn không ngon thì đá sang cho mình. Việc gì cũng phải làm thượng vàng hạ cám từ viết mail giao dịch, làm hợp đồng, cấu hình thiết bị, mua bán kinh doanh... cái gì cũng làm.