1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ muốn tìm người để tâm sự đêm khuya...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hdespas, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đâu có gì để mâu thuẫn ? Bài vở gác lại, riêng tư lại mở ra. Mở ra chả mà thấy có gì. Có lẽ thế mà buồn.
    Uh mà đúng là ... khuya.... lúc đó mình mới gặp được chính mình.
    .
  2. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn mình với mình...nếu cảm giác buồn thì có lẽ đang nhớ đến một ki niệm của mình, khi nghĩ về nó tâm trạng như co thắt lại... gió lại luồn qua khe cữa rồi...mai phải mua giấy về dán mới được...

    ngồi một mình, nghĩ về nơi xa ấy...xa lắm rồi...
    vô tình !
    vô tình anh được quen em,
    vô tình anh đã yêu em mất rồi,
    vô tình nối tiếp vô tình...
    xa nhau có phải vô tình không em???
    Được hdespas sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 07/11/2006
  3. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi hoài mà sao không thấy??? good9 !
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chí ít thì cũng còn có cái để mà nhớ đến, để mà quặn đau ... Mình thì cũng thấy nhớ lắm, mà chẳng dám nhớ cái gì. Nỗi nhớ không có địa chỉ, cứ nửa vời ... rồi quay về lại với mình. Mấy câu thơ buồn. Hôm qua đọc xong ngồi thẫn thờ một lúc, nuông chiều cảm xúc ấy mà, để nó muốn đi đâu thì đi, cuối cùng nó ... đi ngủ. Ngủ gục bên bàn phím...

    .
  5. hdespas

    hdespas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    nhiều ảnh đẹp nhỉ. dán cửa chưa.
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thôi chứ cả ngày hôm nay không để tâm đến chuyện mua giấy dán cửa đâu. Người ta nói thế giống như là mong có ai đó về làm giùm cái việc nho nhỏ dịu dàng yêu thương ấy, giống như một sự quan tâm chăm sóc. Chứ đàn ông mà phải lụi cụi làm việc ấy thì tội lắm.
    .
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Lại tốn tiền rồi. Nâng cấp ram để xử em rì sọt. Ôi cái sự học.
    Ngủ ngon !
    .
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh đẹp quá, chắc giờ này bà con đi ngủ hết roài, em thì vẫn thức và lang thang nè !!!
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    lại có đứa thức chỉ vì không ngủ được. buồn buồn vì nhớ nhà, muốn đi off, đi chơi như những ngày ở VN. Ít ra thức có mục đích như các bác lại hay
    Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
    Cúi đầu nhớ cố hương

Chia sẻ trang này