1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chi Nga ơi, chị có còn bên em như những ngày em bé không chị?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiNgaoi, 08/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chi Nga ơi, chị có còn bên em như những ngày em bé không chị?

    Ngày xưa em bé, lúc nào chị cũng bên em, bảo vệ em,chăm lo cho em, còn bây giờ chị đang ở đâu.Chị đang ở đâu vậy chị ơi , chị hãy đến bên em, bảo vệ và thương em gái của chị đi chị ơi.Có bao giờ có sự cảm nhận được của người đã ra đi với suy nghĩ của người còn sống không chị?Em tin là có, em đã tin điều đó từ những ngày em còn bé lắm, rất bé, và đến giờ em vẫn tin.Em biết lúc nào chị cũng bên mọi người nhà mình phải không chị, lúc nào cũng thế, chị luôn che chở cho mọi người.Em nghĩ là em cũng giống chị , chị ạ, chắc chắn thế mà vì hồi đó, nhìn em và chị, ai cũng bảo như chị em sinh đôi.Giờ em lớn rồi,em nhận thấy là tính cách của em cũng giống chị, giống lắm mà, phải không chị, vì chị và em cùng do mẹ sinh ra mà, phải không chị.Thương em nhất là ai vậy chị, là tất cả mọi người , chị nhỉ, ai cũng yêu thương em, em bé bỏng quá mà phải không chị, lúc nào em cũng bé bỏng và đáng được yêu thương chăm sóc phải không chị.Em bé bỏng nhưng em cũng muốn yêu thương mọi người mà, bởi vì mọi người lúc nào cũng lo lắng cho em, nghĩ và thương em, em biết chứ.Nhà mình yêu thương nhau lắm mà chị, có phải vậy không chị.Em lại tìm về niềm tin yêu thương của chị với đứa em gái ngốc nghếch và bé bỏng của chị , chị Nga ạ.Chị ơi, bây giờ chị đang ở đâu, chị có ở bên em không, chị có che chở và bảo vệ em như những ngày xưa không chị.Có phải khi người ta ra đi là sẽ chẳng còn gì không, không phải vậy vì qua bao nhiêu năm, chị luôn luôn nguyên vẹn bên em nhất là những lúc em cần chị, đúng như vậy mà , phải không chị.Chị ở bên cả em, cả mọi người trong nhà mình lúc mọi người gặp khó khăn và nguy hiểm, phải không chị?Lúc nào cũng thế mà bởi vì chúng ta đều được sinh ra từ bố và mẹ phải không chị.Cùng một dòng máu cho nên tình yêu là vô cùng thiêng liêng và sẽ mang theo đến tận khi người ta sang thế giới bên kia phải không chị.Em nhớ chị, chị ơi, em nhớ những người yêu thương em , luôn bên em và muốn em được bình yên và hạnh phúc.Mọi người yêu thương em nhất, mọi người luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất đến với em, mọi người lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì em.Vậy sao mọi người cũng không được vui? không được hạnh phúc, ai cũng phải buồn hả chị?Em bé nhỏ quá, em chẳng làm được gì cho em và cho mọi người hết.Em chỉ biết nghĩ là phải làm thế nọ , thế kia nhưng em không làm được gì hết chị ạ, em chỉ làm cho mọi người buồn thôi.Em chỉ muốn mọi người thật hạnh phúc và vui thôi, nhất là những người luôn yêu thương, lo lắng cho em và nghĩ về em, chị ạ.Chị ơi chị, chi hãy đến bên em và chỉ bảo cho em để em biết rằng em cần phải làm gì chị nhé, chị hãy ở bên em để em biết được rằng em vẫn có chị bên cạnh ,che chở và bảo vệ em chị nhé.Em luôn là em gái bé bỏng của chị phải không chị, và chị không bao giờ để cho ai làm em của chị phải buồn phải không chị, chị đã không còn nữa thì những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời chị dành lại hết cho em phải không chị, em biết điều đó là đúng mà, em luôn tin vào sự hiện hữu của chị bên em.
    Lúc nào chị cũng bên em và yêu thương em phải không chị
  2. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị ơi chị,em muốn nói với chị rất nhiều thứ nhưng không biết nói như thế nào, em chỉ nghĩ trong đầu thôi thì chị có cảm nhận được không chị, chị có hiểu em gái của chị nghĩ gì và muốn gì không chị.Chị chẳng bao giờ lại để em phải khổ , lo lắng và không vui đúng không chị, chị luôn làm tất cả vì em đúng không chị.Em luôn được yêu thương và che chở phải không chị
  3. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp em bé . Lẽ nào chị Nga của em đã mãi mãi cách xa ??
  4. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ, em nghĩ là đó có lẽ là số phận rồi phải không chị.Mỗi người một số phận, chẳng thể nào thay đổi được đâu nên có lẽ cứ để mặc cho mọi thứ trôi đi chị nhỉ.Em cũng không nghĩ là em có thể làm gì được lúc này bởi vì em cũng chỉ là một đứa bé yếu đuối mà thôi, em chẳng đủ sức để chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa đâu, chị ạ.Chắc chỉ có chị là hiểu được thôi , phải không chị.Thôi, em hãy cứ là một đứa bé ích kỉ như ngày xưa còn bé, chị nhé, để em còn sống và mang niềm vui đến cho mọi người trog nhà mình nữa chứ phải không chị?Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, em tin là vậy,ai là người tốt rồi thì bình yên sẽ đến với họ thôi, đúng không chị.Em cũng nghĩ và hy vọng như vậy, mà chắc chắn là như vậy chứ, chị nhỉ.Chỉ cần biết em của chị không bao giờ muốn và làm gì sai, độc ác và không tốt với người khác là được, phải không chị?
    Chị hãy thương cả những người yêu thương em nữa chị nhé,em không làm được điều đó thì chị giúp em chị nhé.Em biết chị làm được hết mọi thứ mà, phải không chị.Những người tốt phải được hạnh phúc mà, chị nhỉ.
  5. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị Nga ơi,bây giờ chị đang ở đâu vậy,thỉnh thoảng chị có đến bên em không ?Chắc là có , em cảm nhận được điều đó vì em thấy em đã cười nhiều hơn, em vui hơn.Nhiều khi em cứ nhớ mọi người chị ạ, em nhớ lắm nhất là những lúc không còn ai cả, chỉ mỗi mình em thôi, em lại nhớ và cứ hỏi rằng mọi người đang làm gì thế nhỉ, mọi người có nhớ em không, có nghĩ về em không.Nếu mà ngày nào, người nào cũng nghĩ đến em ít nhất một lần thôi, một thoáng giây thôi cũng được, chị nhỉ, như thế thì chắc chắn em sẽ gặp những điều may mắn và an toàn , đúng không chị.Chị Nga ơi, ngày xưa hai khi mà chị vẫn còn bên mọi người ấy, hồi đấy em sợ chị lắm chị có biết không , và ghét chị nữa vì chị không hiền, chị đanh đá nữa , hình như còn hay bắt nạt em hay sao ấy.Em nhớ mãi cái hôm ấy, chị oà em thôi thế mà chẳng may lại làm cho em bị chảy máu và đau ơi là đau, rồi chị sợ , chị phải sang nhà hàng xóm trốn , chị nhỉ, thế là hôm đấy em mới được đi học sớm.Ngày đó em không yêu chị đâu,em hay ghét chị cơ, nhưng khi chị đi bệnh viện về, em nói là "chị Nga ơi,em thương chị rồi" , chị nhỉ, hồi đấy em còn bé thế sao em đã biết nói vậy nhỉ, hồi đó em mới học lớp 1 thôi mà, mà cũng biết thương à.Lâu quá rồi chị nhỉ, bây giờ em đã lớn lắm rồi vậy mà nhiều lúc không cả biết mình đã lớn, mà tại sao lại phải lớn chứ, làm người lớn đâu có hay ho gì đâu, toàn bị kéo vào những chuyện vô bổ vớ vẩn và nhàm chán.Vậy mà vẫn phải lớn, phải tập dần với cuộc sống đa dạng đủ mọi thứ lổn nhổn này.Cũng có sao đâu phải không chị, em của chị lì nhất nhà mà,chẳng ai làm gì được em hết đâu, cái mặt của em lì lợm và đáng ghét lắm, mọi người cứ tha hồ mà ghét đi, em vẫn cứ là em đấy, phải không chị.Ai mà bắt nạt em của chị thì sẽ chẳng thể được yên ổn đâu bởi em của chị là người tốt và không muốn hại ai bao giờ. Em viết như thế này thì các suy nghĩ của em mạch lạc và rõ ràng hơn là chỉ nghĩ đến chị mơ hồ ở trong đầu, như thế thì chị sẽ không cảm nhận được suy nghĩ của em và không biết là em muốn chị luôn bên em và bảo vệ em. Lúc nào chị cũng là chị của em, yêu thương em và mong mỏi những điều tốt đẹp đến với em, với mọi người trong nhà mình, chị nhỉ
  6. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị Nga ơi, có khi nào em không biết phải làm sao thì chị chỉ cho em chị nhé, chị đừng để em làm mọi thứ sai trái và hại đến người khác chị nhé.Em xin lỗi chị nếu như em có làm gì đó sai.Và nếu có vậy thì chị hãy làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn chị nhé.Em biết chắc chắn một điều là người tốt bao giờ cũng phải được hạnh phúc,phải không chị
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé
    Chị Nga của em ở đâu để anh tới cưa
  8. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    xin anh có thể cho phép tôi không trả lời anh được không
  9. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị Nga ơi,chị có hiểu em nghĩ gì không hả chị ơi.Không hiểu được đâu mà.Có phải em của chị quá nhậy cảm hay quá yếu đuối và bé nhỏ.Tại sao vậy chị.Không bao giờ em hiểu được tại sao cuộc sống lại như thế này.Không bao giờ em hiểu nổi.Tại sao em của chị lại đến nông nỗi này hả chị.Em có tội gì đâu mà sao em phải khổ thế hả chị.Em đâu có cần ai hiểu em, yêu em thương em đâu , ngoài những người mà em yêu thương nhất ra, vậy tại sao những người khác luôn làm em buồn và sợ hãi.Em không còn hiểu được gì nữa chị ơi.Em sinh ra phải được vui vẻ và hạnh phúc chứ? Tại sao em lại phải buồn.Tại sao em lại quá yếu đuối và bé nhỏ trước tất cả mọi thứ??? Tại sao em không được bình yên ??? Tại sao vậy??? Tại sao em lại nhớ quá rõ những gì đã xảy ra với em?Tại sao ? Tại sao?Tại sao em không được yêu thương?Tại sao ? Tại sao em luôn phải khóc.Tại sao người khác không để cho em được bình yên? Tại sao?Em không hiểu tại sao hả chị.Em không cần ai yêu thương em hết ngoài những người ruột thịt của em, vậy tại sao em vẫn không được bình yên.Em hỏi chị tại sao vậy chị.Tại sao em không được bình yên?
    Chị ơi, chị hãy đem bình yên về cho em
  10. chiNgaoi

    chiNgaoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị Nga ơi, nếu mà chị có thể làm em quên hết đi mọi thứ, những thứ làm cho em của chị phải buồn được.Em cầu xin chị hãy làm một cái gì đó để cho đứa em gái này của chị được bình yên mà không còn phải sợ hãi trước mọi thứ và người ta đừng có muốn những điều không tốt đến với em như vậy, người ta đừng mổ xẻ em ra nữa, em đâu đáng bị thế mà tại sao em lại phải bị như thế.Đấy là số phận sao chị.Em ghét cuộc sống ở đây nhiều lắm, có những thứ..., hay là tại vì em của chị quá đỗi mỏng manh, không hề cứng cáp nên mới vậy.Đúng rồi, em của chị yếu ớt quá mà thôi, chưa biết sóng gió va chạm là gì nên mới vậy thôi, đúng như vậy đấy mà.Vâng, em sẽ không buồn nhiều nữa đâu, em sẽ tập quen dần với mọi thứ
    Rồi bình yên sẽ đến với em dần dần , em tin như vậy có được không

Chia sẻ trang này