1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHí nguy chí nguy các bác ơi,tư vấn giúp em mới,chết đến nơi rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    CHí nguy chí nguy các bác ơi,tư vấn giúp em mới,chết đến nơi rồi!

    Tình hình nguy cấp quá các bác ah,hiện giờ em đang cưa 1 Cáo và em có 1 gián điệp là em họ của Cáo.Hôm nay gián điệp thông báo cho e biết đc 1 thông tin bí mật là Cáo đang có 1 thằng bám đuổi cực kinh,thằng này liên tục đến nhà Cáo lấy lòng bố mẹ và tán Cáo.Nguồn tin cho biết chỉ nội nay mai là nó tỏ tình và gián điệp xui e tỏ tình ngay đi k có Cáo nhận lời thằng kia là hỏng bét.

    E đang phân vân k biết có nên tỏ tình k bác ah,vì nếu thất bại chắc chắn sẽ k còn cơ hội,mà k tỏ tình thì mất Cáo lúc nào k biết...Các bác giúp e mới k e chết đến nơi rồi...
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly
    Nhì tốc độ
    Đã trong tình huống này rồi còn gì mà phải suy nghĩ nữa...
  3. sosexygirl

    sosexygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thay vì lên đây hỏi bác nên vạch kế hoạch tỏ tình với nàng cho nhanh đi, thắng bại vẫn chưa rõ cơ mà !
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    người ta tỏ tình 1 phát mà đã xiêu thì xem lại cáo nhà bạn đi , quá trình đi chơi làm quen tán rồi nói câu : "anh yêu em" còn lâu lắm , đổ 1 cái rầm thì cáo nhà bạn cũng có thể đổ ngay trước bất kỳ bạn .... đàn ông nào .
    >>> khỏi phải lo .
    Mà họ đã nhận lời thì phải có time dài suy nghĩ , kể cả bạn có tác động hay ko cũng chả làm được gì , chúc vui vẻ .
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Gay nhất là em và Cáo tình cảm mới ở mức độ vừa phải,chưa nắm tay nắm chân gì,trong khi chí kia có lợi thế là quen Cáo đc 2 năm rồi,còn chính thức cưa thì mới cách đây gần 1 tháng thôi.Giờ mà tỏ tình e thấy khả năng thất bại là k nhỏ,nhưng yêu mà k nói thì lúc mất sẽ đau lắm.E định tỏ tình nhưng chưa biết nên làm thế nào cho hợp lý,
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    trước tiên phải bình tĩnh nhận định khách quan xem tình cảm của cáo với cậu như thế nào , nếu cậu nói ra thì có cửa thắng ko ...
    Đừng nóng vội , vô tình cậu đã làm mất đi lợi thế của chính mình đấy ...
  7. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho em ấy bảo: Này trong vòng mấy tháng tới cậu đừng yêu ai nhá :P. Vừa thể hiện tình cảm mình 1 cách gián tiếp. Cáo hỏi lại vì sao lại thế. Trả lời luôn là tớ nghĩ có thằng nó sắp tán cậu. Cậu mà nhận lời ngay thì ko tốt, vì tình cảm là một quá trình. Vì vậy cứ từ từ! Lỡ có thằng nào ngỏ lời thì đừng đồng ý vội nhá! Nhắn tin nặc danh cũng được. Mua cái sim khuyến mại :D.
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đi xem mặt địch đi đã rồi về đây kế hoạch
    1 thông tin cần thiết nữa là tuổi tác chú và cáo + thằng tình địch
  9. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nếu nắm được chiêu thức của thằng tình địch rồi thi triển rủ rỉ to nhỏ hơn thiệt kiểu này thì tốt hơn
    Nhưng quan trọng là chú vẫn phải đi thậm chí tìm cách làm quen thằng tình địch
    Nó đã chai mặt mà lại ăn nói hay ho tác phong tốt thì phải dở nhiều thủ đoạn ra lắm đấy
    Một lần nữa là anh muốn biết chú và cáo có bằng tuổi không, thằng kia có hơn tuổi cáo không? Nói nhanh để anh em còn nghiên cứu, vì theo quan trắc của anh thì 90% trường hợp cưa cáo cùng tuổi và có 1 thằng tình địch chai lì kinh tởm hơn tuổi ngậm ngùi trái đắng
    Cao thủ cũng không gỡ rối hộ được nữa ấy chứ
  10. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú này lâm vào hoàn cảnh giống mình lúc trước, haizz, cũng quen bằng tuổi, rồi xuất hiện 1 tên sói già ngày đêm tán tỉnh, theo đuổi, lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu của cáo. Lúc đó gà quá sợ không nói ra sau này mất thì hối tiếc, cuối cùng phọt ra -> die , giờ cáo theo thằng già kia rồi. Trường hợp của chú thì không biết thế nào nhưng cố gắng bình tĩnh, đừng xoắn, cố gắng tiếp cận nhẹ nhàng để cáo tỉ tê, tâm sự với chú mà biết đường. Có điều thằng cha kia mà giờ sự nghiệp ngon lành rồi, vẫn ngày đêm chày bửa như thế thì chú không có mấy hi vọng.

Chia sẻ trang này