1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHí nguy chí nguy các bác ơi,tư vấn giúp em mới,chết đến nơi rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn đây rồi
    Cao thủ cũng bó tay thôi
    Giờ chú chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi
    Có 2 điều này, dù thất bại hay thành công chú vẫn luôn cần ghi nhớ
    1 là không bao giờ nghe lời gái tư vấn, gái chứ không phải mấy chị cáo già hồ ly - mấy lời các chị ấy khuyên nhiều khi hữu hiệu
    2 là không bao giờ được tỏ tình
    Giờ chú cố gắng, cố gắng hết sức, va chạm xác thịt, cầm tay, ôm hôn... với cáo cho anh. Nếu được chú bố trí 1 ông anh lão luyện hơn đứt thằng sói già cùng chú công thành.
    Cốt yếu là để con cáo thấy thằng sói già cũng thường thôi, không phải người "đàn ông" nhất, làm cho con cáo nảy ra càng nhiều so sánh càng tốt
    Cố gắng hết sức để con cáo không bị ham muốn yêu đương lôi kéo đi, có gián điệp cũng là tốt rồi, cố gắng thử xem
    Dù hi vọng rất ít nhưng anh cũng mong chú không ăn trái đắng
  2. benvang999

    benvang999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn !
    Em gặp rùi . Kinh nghiem xương máu.
    ps : vote 5 * cho bác này.
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tình hinh là em 86 còn Cáo 87 các bác ah.Còn chú kia theo thông tin đc biết thì học cùng trường Cáo nên e đoán chỉ bằng tuổi e(Cáo năm nay năm 4).Hôm qua may mà e tỉnh táo k0 dám tỏ tình,chỉ dám bảo Cáo là ở bên Cáo e cảm thấy rất vui và hạnh phúc.Cáo nhắn lại bảo là rất quý em,nhưng bây h Cáo chưa muốn tiến xa,cho Cáo thêm thời gian...
    Thông tin gián điệp báo về là chú kia rất khéo,và tấn công dồn dập đc khoảng 1 tuần nay rồi.Cáo có vẻ đã xiêu xiêu.Các bác bảo e bây h nên oánh thần tốc đọ tay đôi với chú kia hay là cứ từ từ mà tiến,phòng thủ chặt phản công nhanh các bác nhỉ?
  4. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Haizz, may cho chú, anh tưởng chú lâm vào tình cảnh éo le của anh ngày xưa , chú thằng kia tầm tầm như chú thì không việc gì phải xoắn. Cáo nó bảo cho nó thời gian thì cứ cho nó thời gian, nó mến chú là tín hiệu tốt rồi, đừng có ngày đêm cận kề quá không lúc nào lại ngứa miệng phọt ra mấy câu thì cáo nó lẩn tránh chú luôn đấy (kinh nghiệm gà của anh ). Thỉnh thoảng giãn ra, dành thời gian cho bạn bè, học hành, công việc, nâng cao giá trị bản thân (con đường mà tất cả gà trong cốc này đều đang hướng tới), đứng quá chăm chăm vào cáo. Chú có gián điệp để tình báo về thằng đối thủ kia là một lợi thế lớn đấy. Biết người biết ta trăm trận không bại, cầm tặc cầm vương, chú cứ trực tiếp mà chiến với cáo, không cần phải vòng vo, vận động hành lang làm gì. Có phi vụ gì thì post lên nhờ các cao thủ trên này giúp cho
  5. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này nhớ một chuyện, mình đang đi chơi với ny mình.
    Có một thằng nhắn tin đến nói là "đừng yêu ai nhá", em cho mình đọc mình ko nói j cả.
  6. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn bác đã cho e lời khuyên nhưng điều em lo nhất lúc này là cáo này tuy 87 nhưng chưa từng yêu ai bao giờ(thông tin mật báo),hơn nữa là Cáo đã có vẻ xiêu thằng kia rồi,nên e sợ k nhanh tay sẽ bị nẫng mất,vì Cáo chưa yêu ai nên e đoán thằng kia đang cho Cáo 1 cảm giác rất mới,nhiều khả năng Cáo sẽ đổ thằng này,
  7. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Anh nói thật!chú coi như thế là đứt rùi,nó nói thế là để cò cưa chú thôi,chú mà xoắn thì càng nhanh đứt,nói chung là cứ tập xác định trước đi!
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy thông tin từ gián điệp nhiều làm gì cho loãng
    Chú phải trực tiếp công thành đi, công thẳng vào
    Ca này là thằng kia lợi thế chứ không phải chú
    Thứ nhất là nó DÁM làm, DÁM đến nhà, lại ở cùng trường thì dễ là nó DÁM thực hiện các hành vi vu vơ cố tình gây xao xuyến lắm
    Nó mà nắm tay gái hôm trước, nói 1 câu ngập ngừng dễ thương rồi hôm sau lăn đùng ra ốm cho cáo thắc mắc thì chú làm ăn x gì nữa, hử
    Giờ đừng ngồi mà thủ dâm tinh thần, nghe lời anh, xông thẳng vào, tìm mọi cách mà xông thẳng vào nhá
    Bố trí được 1 người lão luyện công thành cùng hoặc chơi chiêu của chú nào hồi trước trên này : 1 phi đội suốt ngày đến nhà em ấy ngồi buôn, chú kia đến nhà không ăn uống được gì, đâm chán, ngãng ra, lúc chú ấy ngãng ra thì mấy thằng phi đội cũng giả tán dần, còn trơ khấc lại mỗi chú nhân vật chính, thế mà cáo đành nhắm mắt dạng chân.
    Hỏi thêm là cáo năm 4 thì làm luận án chưa nhở, cố gắng thêm chi tiết này cho anh, ngộ nhỡ có gì
  9. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Vội làm gì? Nó mà có tình cảm với ông thì nó nhận lời thằng kia ngay à? Kiểu gì nó chẳng đong đưa ông chán rùi mới ra quyết định! Còn không thì đằng nào chẳng thế. Nói chung nếu nói lời yêu theo kiểu bị tâm lý rồi áp lực thế này sẽ chẳng hay ho gì đâu. Kệ thôi, gái thì kiểu gì chẳng có vài cái đuôi theo đuổi, còn cái đứa mà chẳng có ai theo đuổi thì chắc ko phải gái rồi.
  10. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bác làm gì mà cuống lên thế, chưa bao giờ nghe đến gián điệp 2 mang à. Bác có chắc đã mua được đứa em họ cáo chưa? Tuy nhiên cẩn thận vẫn hơn đi trước 1 bước đi

Chia sẻ trang này