1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHí nguy chí nguy các bác ơi,tư vấn giúp em mới,chết đến nơi rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    spy này chắc nhận hối lộ 2 đầu quá.chú cứ kiểm tra xem thế nào đã,đừng xoắn quá hư bột hư đường,em nó nói vậy mà chú tỏ tình 1 cái chắc trớt quớt luôn quá.cứ tiến từ từ thui khi nào cơ hội đến thì hãy nói ra.
  2. daigai88

    daigai88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác giống em mấy năm trước rùi ,cũng gặp fải đối thủ là một tên hơn tuổi đầy kinh nghiệm tình trường em bị ăn trái đắng quả này đến bây h vẫn còn cay tốt nhất bây h bác cứ từ từ ,không việc jì phải xoắn ,ít ra cáo cũng có cảm tình với bac rồi ,càng xoắn cáo lại càng xa lánh bác và sẽ gần thằng kia hơn ,Bác cứ quan tâm bình thường ,thỉnh thoảng cố tỏ ra như 1 nguời bạn để lắng nghe tâm sự của cáo và cái quan trọng nhất là fải tận dụng mọi cơ hội để nắm tay nắm chân ,ôm iếc,và tốt hơn nữa là hôn làm đựoc như thế rồi lên đây chúng ta lại bàn tiếp
    Được daigai88 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 18/03/2009
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em đoán nhá: gián điệp này 3 mang, ăn phấn của cả hoa lẫn hai bạn ong nâu và ong vàng ^^ (giọng nửa nạc nửa mỡ).
    Ôi, đừng tỏ tình vội. Tỏ tình vào lúc này là sẽ bị so sánh ngay. Nếu bác chắc bác mạnh hơn hẳn thì mới giáp lá cà chứ, không thì cứ tạm thời chiến tranh du kích tiêu hao sinh lực địch dần dần đã.
    Nếu Cáo rõ ràng yêu ai rồi thì hết chuyện, đành chờ 10 h tối hôm bên kia tỏ tình về nghe nội gián của bác báo kết quả sổ xố thôi, còn tính được gì.
    Còn Cáo vẫn đang phân vân, mà Cáo này lại chưa yêu bao giờ, và lại chỉ có bác và anh kia trong sới thôi thì có 2 tâm lý:
    a) Nếu anh này tỏ tình mình chần chừ chờ anh kia xông lên anh này dỗi bỏ đi thì sao.
    b)Dưng mà nếu ừ phát lát sau anh kia quay lại thì sao.
    Vầy thì bác ko tỏ tình dưng mà vẫn phải câu giờ không cho nàng ừ với bên kia.
    Giải pháp tạm thời trong lúc nước sôi lửa bỏng (tức là từ giờ cho đến 1 tuần sau khi anh bên kia khai hoả):
    -Mật độ tin nhắn giữ nguyên hoặc tăng lên chút, đừng để lộ ra là bác biết chú kia sắp tỏ tình
    -Nhưng mà mức độ nồng thắm và nhất là độ nghiêm túc và ẩn ý gửi gắm là phải tăng lên dần dần
    -Nhớ lúc nào thích hợp ngẫu nhiên chèn cái câu: anh cũng từng tìm hiểu một vài cô dưng toàn các cô có người yêu rồi nên anh lại thôi.

  4. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tình hình của chú căng phết nhỉ, đúng là trường hợp này nhiều gà gặp phải. Anh nhớ đọc bài nào trên này của bác nào ấy bảo là tỏ tình không phải là nguyên nhân của tình yêu. Chú chưa nắm tay nắm chân gì cả, thế mà chú đã đòi sốt sắng phọt ra câu kia, yêu là yêu thế *** nào khi tình cảm mới chỉ ở mức ấy, chú nghe anh cứ từ từ đã. Anh đảm bảo chú mà phọt ra câu đấy thì tỉ lệ thành công của chú tụt xuống rất thảm hại, không tin chú cứ thử xem , giờ cứ bình tĩnh đã. Chú nên tham khảo lời khuyên của bác alexi xem, lợi thế đang nghiêng hẳn về phía thằng kia rồi: nó khéo hơn chú, quen gái lâu hơn chú nên chắc hiểu gái hơn chú, lại được gia đình ủng hộ nữa, thế nên khả năng thành công của chú ít lắm, chú cứ nghĩ thế đi cho thoải mái. Cái thứ 2 chú phải TỰ TIN lên chứ, chú xoắn thế này thì hỏng mẹ nó rồi còn đâu.

    Mà anh thấy mấy thằng bạn anh, ban đầu bố mẹ vợ chúng nó có ấn tượng gì với nó đâu, cái chính là chúng nó chiếm được trái tim của gái nhà chúng nó đấy chứ, thế nên cái vụ gia đình ở đây không phải là tất cả (tuỳ từng nhà thôi). Còn nữa, gái nhà chú học năm cuối chắc cũng đang làm luận văn, thế thì theo ngu ý của anh là thỉnh thoảng buổi tối chú mua cái gì đó (chọn hôm trời mưa phùn như mấy hôm trước ấy và đừng mặc áo mưa) chạy sang nhà em nó đưa cho nó nói là "hồi nãy anh đi..., thấy cái này ngon nên mua cho em, em làm luận văn lúc nào mệt thì ăn cho đỡ mệt", xong rồi phắn luôn. Đấy vài lần như thế gái nó thấy chú có tình cảm với nó mà lại tò mò sao thằng này tự tin thế, nên chú sẽ có cơ hội hơn 1 tí, lúc đấy thì chú xúc tiến việc động chạm cho anh. Còn nhiều thứ nữa nhưng giờ anh nghĩ chú chỉ cần biết thế thôi, anh đi tán gái cũng mệt lắm vì chả có chân gỗ tay trong gì cả, nhưng thế mới sướng. Sau đấy thì nói tỏ tình nghe nó còn có lý chứ chưa có gì mà đòi tỏ tình anh đếch ngửi được.
    Ngu ý của anh là như thế, chú tổng hợp các ý kiến rồi chọn cách phù hợp mà đánh nhá, còn nước còn tát!
  5. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cáo học 4,5 năm,tức là năm sau mới làm cơ bác ah.
    Như lời chị Gwen83 hôm qua e sử dụng biện pháp câu giờ,gửi gắm ý là a cug kết e đấy,có điều a quen e chưa lâu,a cần có thời gian.Cáo cug có vẻ đồng tình nên cug bảo e là e và a cần thêm thời gian.Ít ra có lẽ e cug câu thêm đc tí thời gian để thể hiện.Theo e biết thì chú kia có lợi thế hơn e là quen cáo lâu,đến nhà chơi và lấy lòng đc phụ huynh,nhưng e có lợi thế hơn về các mặt ngoại hình,học hành,hơn nữa gián điệp của e chắc chắn là e mua đc vì đó là bạn thân của e.
  6. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ update tình hình
    Nếu có lần đi chơi theo hội nào thì cũng tốt, chụp ảnh, quàng vai vào, bọn bạn nó bơm vào vài câu như đẹp đôi quá thì cũng được đấy chứ
    Anh vẫn nhấn mạnh đụng chạm da thịt, như đồng chí nào ở trên bảo thỉnh thoảng xôi thịt bồi dưỡng cho em ấy cũng là ý hay.
    Nói chung là thế nào nhỉ : bây giờ chú hành động gà theo 1 tần suất không gà và 1 tác phong không gà
    Ngượng ngập bẽn lẽn (tỏ vẻ thế) nhưng vẫn nói được hết và rõ ý 1 câu nói chân thành trong 1 thời điểm thích hợp thì đó chính là cao thủ
    Sách Quác có 1 câu mà nhiều chú vứt không thương tiếc, thành ra nhiều khi lại lâm vào tình thế xa cách với gái, đấy là : Cao thủ mà nói (hành động) những câu (những hành động) cực sai thì nhiều thì còn đúng hơn cả câu (hành động) cực đúng.
    Quan trọng là các gà cảm nhận được việc cưa gái này như đang đi trên 1 dòng chảy, các chú dùng cơ bắp điều khiển con thuyền, không được hoảng sợ trì người cưỡng lại vì cảm giác nó sắp va vào đá, cũng không được ô hô ai tai thả tay ra
  7. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thông tin mật báo mới nhất:CHú kia rủ Cáo nhà em thứ 7 này đi chơi từ chiều,dự đoán sẽ tỏ tình vào ngày đó.
    E đang định thử rủ Cáo cug đi vào T7 xem,nếu Cáo từ chối e,thì coi như e thua cuộc và sẽ rút lui trong danh dự....
  8. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bảo em gián điệp rủ ẻm đi đâu đấy đi
    Cơ mà gái nó thích thằng kia con mịa nó rồi thì phải
    Từ nay đến thứ 7 hi vọng giời mưa đi cu ạ
    Rồi mặc cái áo mưa mỏng chạy sang dúi em nó gói xôi
    Hi vọng thế đi
    Để đến nước này rồi thì có vắt trym lên cổ cũng không đỡ được
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà thằng gián điệp là thằng 3 mang như bác gì nói thì nên tương kế tựu kế . còn nếu đúng như thằng kia nói thì việc bác nên làm ko phải là tỏ tình ngay mà tìm cách chơi thằng kia he he
  10. cicada_221

    cicada_221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    4
    Gớm quá,bác đi tán gái mà cứ sợ rớt là sao.Tự tin lên nhé...

Chia sẻ trang này