1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHí nguy chí nguy các bác ơi,tư vấn giúp em mới,chết đến nơi rồi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi heo1986, 17/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benvang999

    benvang999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chiến sự thế nào roài ?
    Update đi chứ bác chủ Tóp !!!!
  2. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.955
    Đã được thích:
    177
    Ghê quá, như là đi đánh trận
    Mà hnay đã là chủ nhật rồi, hqua thứ 7 trời đẹp k thấy bác chủ topic đâu, hay là đang khóc ở nhà
  3. ThanMeo

    ThanMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hic, buồn đến mức không lên report sao bác chủ top. Em đặc biệt thích hóng những chuyện ntn mừh
  4. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Sorry các bác,tình hình em tiếp tục update tình hình
    Theo thông tin e nhận đc thì hôm thứ 7,Cáo có vẻ đã nhận lời chú kia.Sau khi e biết tin,e bắt đầu rút lui,tuy nhiên e vẫn quan tâm nhưng ở mức bạn bè thôi.Cáo chắc cũng biết là em biết tin Cáo nhận lời chú kia nên cũng đối xử với e như bạn bè thôi
    Thình lình hôm nay e gặp lại Cáo thì Cáo bảo e là đang gặp rắc rối chuyện tình cảm với chú kia.E có an ủi Cáo thì Cáo bảo là đang có mâu thuẫn ghê lắm,k0 thể hàn gắn nổi(Cáo nhận lời yêu chưa đc 1 tuần????).Cáo đang nhất quýết chia tay nhưng chú kia níu kéo kinh quá,Cáo đang cố gắng xem lại tình cảm của mình.EM nghe xong thì nửa vui nửa buồn,nhưng cug an ủi Cáo đại loại như là hãy cứ cho anh í 1 cơ hội xem sao...
    Em đang cố tận dụng cơ hội này để Cáo chia sẻ tình cảm,chờ thời cơ sẽ phản công.Cảm ơn các bác đã tư vấn cho e những lời khuyên thích đáng,:D :D
  5. 8xdichthuc

    8xdichthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cửa lại sáng rồi, cứ đều đặn quan tâm, để gái chia sẻ nhiều vào. Cũng đừng quá vồ vập, thỉnh thoảng rủ đi chơi đc thì tốt
  6. jundage

    jundage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Dang chân đạp thẳng không chơi của thừa
    1 tuần rồi còn j nữa đâu, bỏ đi bạn
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    có cơ hội cứ tiến. Bọn đàn bà nghiêm túc nó không thích thằng nào tốt đâu. thích thằng hơi đểu tý cơ ( theo nghiên cứu thì thằng đểu sẽ sinh được con thông minh ). có cơ hội cứ tiến.
  8. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua e rủ đc Cáo đi chơi,và Cáo tâm sự với e về chuyện tình cảm.E giả vờ bảo Cáo là tớ đang alone,cáo có ai giới thiệu cho gà đi.Lúc đó Cáo cưòi xong bảo là ban đầu Cáo có cảm tìn với e,nhưng lúc đó Cáo chưa biết nhiều về e,trong khi chú kia quá nhiệt tình.Cáo bảo Cáo thấy chỉ có e là người hiểu rõ Cáo nhất.Còn chú kia Cáo bảo là ban đầu k có ấn tượng gì,nhưng vì nó nhiệt tình quá,cưa gần 1 năm trời nên Cáo thấy có rung động,còn bây giờ Cáo đang xác định lại tình cảm.Nhớ lời các bác trên này em k0 vội xoắn mà chỉ coi Cáo như ban,cũng bảo Cáo là tình đầu bao giờ cũng đep,cố mà tận hưởng nhưng phải lựa chọn cho kỹ vì đó là hạnh phúc của cả đời mình.Cáo bảo là Cáo cần có thời gian để suy nghĩ.
    Tình hình thế này căng quá chưa biết thế nào các bác ah...
  9. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tối khó ngủ quá, hoi lan man một chút chủ thớt đừng giân nhé, với thể loai cáo này lây làm vơ được không vây ông anh?
  10. tinhcoabc

    tinhcoabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện thấy trái nghĩa với Signature của chủ topic quá. Hihi. Nói chung tán gái thế nào thì tán nhưng mình phải có cái chất của mình. Như thế gái nó mới luỵ . Chứ kô về rồi nó cầm đằng chuôi thì cũng chán .
    Chúc chủ topic thành công. Cứ tâm sự lấy 1,2 tuần rồi vào 1 đêm đẹp trời cầm tay nàng hôn phát là nó kô đỡ đc đâu. Nói làm gì,nó lại phải nghĩ. Hôn đc thường là khó đỡ lắm,chứ nói là vẫn đỡ đc ! Nhớ là phải khung cảnh cho nó rồ man tích một tý

Chia sẻ trang này