1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Gì đây khó quá còn gì
    Ra đề gì khó nhái mần được chi?
    Thôi thì nhái đại cái đi
    Lần sau xin chớ ra khoai thía nỳ!
    == > sau
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sau
    lần sau nhái chớ như này
    lần sau làm nhái chớ mần kem nha
    kem thì chỉ để e hèm
    riêng ta ta biết sau kem là gì
    => nhái
    chẳng lẽ chuyển mấy con nhái Cadic lên topic dán trên kai ờ


     
     

  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Mua hàng nhái sao bằng hàng xịn
    Mua hàng nhái chỉ được cái giẻ hơn thôi
    Nhưng hàng xịn xài vẫn thích hơn
    Nhưng tiền ko có thì mua hàng nhái dùng cho đỡ ghiền
    ===> cho
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cho
    cho người chút nắng mùa đông
    cho người câu hát bềnh bồng đêm trăng
    cho người nửa trái tim này
    người ơi giữ trọn đừng đày đọa tim
    nhái quạ
    => nắng

     
     

  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hà nội Vào thu trong từng sắc Nắng
    Nắng dịu dàng như những sắc mơ phai
    Em dịu dàng bên anh trong Thu nắng
    Nhẹ nhàng nắng chiếu nhẹ trên vai em
    Nhẹ<--------------
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhẹ
    nhẹ nhàng thu đến bên thềm
    nhẹ nhàng khoác chiếc áo mềm ấm vai
    nhẹ nhàng sắc úa tàn phai
    chồi non nảy lộc sớm mai xuân về
    => thu


     
     

  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng mấy thu
    Mấy thu thì mặc mấy thu
    Giờ đây em vẫn yêu thu như thường
    ====> Lá
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => thu [/blue] [/b]
    Thu đi để lại lá vàng
    Thu về để lại cô nàng tương tư
    Mùa thu nối tiếp mùa thu
    Cô nàng rồi cũng vi vu với chồng
    N--tương
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu đè được 1 lão, sướng tê người
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình cũng tương tư
    Tương tư 1 người từ nâu nắm rồi
    Tương tư cũng mặc tương tư
    Mai này can đảm tỏ tình cho nhanh ...
    ===> nhanh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này