1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nhái khổ nè!
    sáng sáng em đến trường
    lót bụng đc bát tương
    chả đc mấy ai thương
    sáng ra vẫn đến trường
    === > trường
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sáng sáng ngủ dậy đánh răng
    Dắt xe ra cửa, tung tăng trên đường
    Sáng nay cũng rất bình thường
    Dậy thì hơi muộn, đi đường thì đông
    Đường nhỉ
    Làm thơ nhái vui, sai luật cũng ko sao cơ mà đừng nên đem ba cái chuyện xã hội vào bàn làm gì
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đường
    đường đông thì mặc đường đông
    nhưng đường đông quá thì không kịp giờ
    đến nơi mặt mũi bơ phờ
    vào đây nhái tí phởn phơ lại liền

    => bơ

     
     

  4. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Em đi để lại
    vơ để khiến anh ngơ ngẩn nhiều
    vơ nên mới làm liều
    Vần thơ con nhái để chiều lòng cưng
    => cưng
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cưng
    lâu ngày mới thấy nhái cưng
    lâu ngày mới thấy cưng chưng hàng làng
    cưng ơi cưng chớ vội vàng
    vào đây nhái nữa đàng hoàng rồi đi
    => hoàng

     
     

  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hoàng đây ắt hẳn hoàng vàng
    ngẫm đi, ngẫm lại chưa hiểu hoàng chi
    bàng hoàng vẫn chả hiểu gì
    Này! Đây! Nhái đại chắc đây đàng hoàng???
    ===> chắc
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chắc
    chắc chi không gặp được nàng
    thì anh đã được đàng hòang bên ai
    chắc chi sức có dẻo dai
    nhìn sao biết được chắc gì đã ngon
    => chi


     
     

  8. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Chi:
    Phải chi ko ngồi quán cô
    Phải chi ko uống hoá rồ trong rum
    Bây giờ uống đã quá rồi
    Tiền chi cô hết lấy gì mua beer!
    ===> Beer
    Gió qua miền tối sáng
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    beer
    hương nồng vị đắng men cay
    beer kia hấp dẫn đấng mày râu sao
    beer vào lời nói ào ào
    tỉnh men beer ấy ối dào mình say
    => say


     
     

  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Trong đời ai cũng phải say
    Say tình, say rượu, say ngày, say đêm
    Lúc giông tố, lúc ấm êm
    Qua bao sóng gió ta thêm say mình
    Mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này