1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Mình
    mình về mình có nhớ ta
    ta về ta nhớ gốc đa đêm nào
    mình về trời cũng hanh hao
    còn ta nỗi nhớ xanh xao thân gầy
    => xanh


     
     

  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Anh đây muốn cả trời xanh
    Em đây chỉ muốn nồi canh gia đình
    Anh đây muốn triệu mảnh tình
    Em mong chỉ một mảnh tình xanh xanh
    Tình
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tình
    với em chỉ mảnh tình xanh
    nhỏ nhoi vừa đủ mong manh tim này
    tình xanh tình nhỏ tình gầy
    dịu dàng ấm áp nhưng đầy tim em
    => ấm


     
     

  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ấm lòng giữa tiết trời đông
    Ấm lòng những lúc áo hồng ai may
    Khi trời nổi gió heo may
    Mà lòng vẫn ấm, vẫn đầy thương yêu
    ====> Hồng
  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    hồng hồng bóng nắng hôm nào
    hồng hồng tà áo em mặc hôm nao
    ngẫm lại vưỡn thấy nao nao
    nếu ngày hôm đó không nhào vô em
    ===> ngẫm
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm làm gì chuyện bao bì, chuyện sếch
    Ngẫm làm gì chuyện ta đếch giống ai
    Ngẫm làm gì chuyện ba chai hay một
    Uống đi cái đã ............mày, ...........cả chúng mày nữa
    nữa
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    lần lần nữa nữa cũng thế thôi
    kim bôi giao tửu đã trao rồi
    làm sao rút lại được câu nói
    nữa là tình đây cũng cạn rồi
    >>> cạn
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Cạn đây là cạn cái gì
    Nghĩ đi nghĩ lại nâng ly cạn liền
    Đời ta chỉ sợ cạn tiền
    Còn tình với rượu có tiền ta mua
    mua
  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    có tiền mua tiên còn được
    há rằng đây chỉ chút rượu nhạt thôi
    mua tình khó đến mấy hơi
    tình đây ai muốn xin mời mua đê!
    >>> tiền
  10. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Mình ta ngồi đây với nỗi đơn côi
    Tình yêu chỉ là vị nhàn nhạt đầu môi
    Thôi lại quay về ....
    Một mình ta lại với ta
    ===>ta
    Hy vọng lần này có vẻ đúng hơn , mà em chỉ thích thơ chứ ko bit làm thơ
    Gian hàng Minh Hiếu tặng bộ mỹ phẩm trị giá 2.500.000 VND nè <===
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này