1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    To đây là cái gì to
    Cái gì to, bé đều lo hả trời (cái "ấy" chứ còn cái gì)
    Nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời
    Nếu không có nó thì đời mất vui
    Nhái này là nhái rất trui
    Bác nào xấu hổ giả đui mà nhìn
    Nhìn
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhìn
    nhìn đi nhìn lại nhìn hoài
    nhìn lui nhìn tới nhìn vào chỗ chi
    phập phồng nhấp nhổm thứ gì
    hoa hoa con mắt tay thì loay hoay
    => hoa


     
     

  3. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    mắt hoa, chân mỏi, gối chùn
    thương hoa tiếc ngọc đến độ chùn chân
    chân chùn lòng bao giờ chùn?
    Hoa gì cũng thế, trong bùn còn hoa?
    >>>tiếc
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tiếc ngày xưa quá ngày xưa
    Tiếc cho danh tiếng làng đùa hôm xưa
    Tiếc bao mem cũ không về
    Làng giờ buồn vắng như chùa bà đanh
    CHÙA
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Chùa
    làng đùa sao ví chùa kia
    kẻ đi người ở phân chia sự đùa
    chùa thì chắc hẳn vẫn thua
    chùa đông thật đấy, sao mua nụ cười
    => đùa


     
     

  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vui đùa hoan lạc có nghĩa chi?
    Vui đùa chốc lát chắc gì hơn tu?
    Tu rồi mới thấy là vui
    Vui rồi lại muốn đùa 1 phen
    >>> phen
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phen
    một phen bảo táp phong ba
    một phen giông tố đã qua được rồi
    một phen tim loạn nhịp thôi
    bình yên xin hãy cho tôi những ngày
    => yên


     
     

  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Yên yên ổn ổn
    liệu tốt hơn ư
    bình yên chắc là
    tốt hơn phong ba?
    lố quá
    >>> ổn
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ổn
    ổn ổn yên yên đã đủ đầy
    long đong lận đận đã khổ thây
    dữ dội, dịu êm trăm con sóng
    dịu dàng yên ổn gió thoảng mây
    => gió


     
     

  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => gió [/b] [/blue]
    Gió này phải gió tình anh
    Gió này gió thổi muốn ngàn nhớ thương
    Em đi một nắng hai sương
    Gió này gió thổi , thổi em quay về
    N--- Quay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này