1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Người về chắc lòng quay theo?
    Quay về há gì hơn được ra đi?
    Gió thoảng, mây trôi, lòng nguội lạnh
    Quay về đã chắc lành hơn đi!
    >>>về
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 08/09/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    về
    về đây ơi hỡi người ơi
    về đây cảnh cũ nơi nơi nhớ người
    tình xưa một thoáng rong chơi
    về đây làng cũ mong chở người ơi
    => người


     
     

  3. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    người đi cứ mặc người đi
    đi được, đi tuốt quay về chi đây?
    người về âu chỉ cái thân xác
    người về, lòng khác há ích ru?
    >>> khác
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khác
    khác quá đi thôi ôi khác là
    sự đi sự ở quãng thời xa
    vật đổi thế nhân tình đổi khác
    hỏi rằng đã nổi chút phong ba
    => phong


     
     

  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phong ba nổi gió muôn trùng
    Phong vân tế vũ trùng trùng đổi thay
    Lòng người chắc đã băng phong?
    Lòng ta, ta biết phong băng lâu rồi
    >>>băng
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    băng
    gía băng một cõi một thời
    gía băng tim ấy một thời lặng câm
    thời gian liều thuốc âm thầm
    giá lòng một phút mà lầm tưởng chi
    => chi


     
     

  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    thiếu 1 từ băng thì phải
    tưởng chi? có tưỏng chi đâu
    tưởng chi một cõi lòng rầu lo âu
    thời gian - liều thuốc, âu cũng đúng
    thuốc lòng chắc đúng phải thời gian?
    >>> thuốc
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thuốc
    thuốc thời gian ôi phương thuốc diệu kỳ
    vết thương lòng nào ôi có sá chi
    một liều thuốc mang tên dài năm tháng
    nhức buốt lòng khi giá lạnh ướt mi
    nhái toàn tập
    => ướt


     
     

  9. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia con tè quần dài ướt
    Hôm qua bồ ấy ướt quần trong
    Hôm nay em khóc áo anh ướt
    Ôi cảnh sướt mướt ngán làm sao
    sao
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Tên cadic bẩn làm sao
    Quần ướt sao mi vẫn mặc vào
    Ngứa ngáy mà sao mi chịu được
    Cẩn thận không mang bệnh hắc lào.
    Tiếp "bẩn"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này