1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mặt bạnh như cú
    Ku đen như than
    Cả làng đều can
    Đừng làm thơ ấy
    (Thơ tự vịnh ấy mà)
    ấy
    @ T_R: Em với bác rủ nhau phá làng rồi lên cột ngồi ngắm cảnh đê.
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    CADIC sai rui` nha, tui nhái lại từ THAN nhé
    Than vắn than dài
    Than qua than lại
    Đi đời nhà nhái
    Bởi ?oCa đít? sai
    >>> sai
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Yêu em dẫu biết là sai
    Yêu em anh phải giữa hai ngả đường
    Yêu em dẫu sợ sai đường
    Nhưng anh vẫn chọn con đường đi sai
    Đường
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đường sai mà vẫn cứ đi?!!
    chắc vì đường ngắn nên ham đây mà
    đường dài thì khó quay ra
    đường sai thì cứ theo đà nhào vô
    >>> đà
  5. plain

    plain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chơi lại vậy
    Đà Lạt vi vút gió mây
    Chiều thu nắng nhẹ cỏ cây la đà
    Vẳng nghe chùa ở đằng xa
    Thinh không một tiếng "di đà" vang vang
    --> Dược
  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Độc dược em bỏ tim anh
    Làm anh đau đớn sao đành bỏ đi
    Xuân dược em dùng tức thì
    Dược độc tăng tiến anh thành ngu ngơ
    đau
    >>> độc
  7. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Độc Thủ ăn nhậu với Độc Cô
    Cả hai than thở "mãi chưa bồ"
    Sáng trưa độc hành, chiều độc ẩm
    Đêm nằm độc thoại giống như rồ
    >>> giống
  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Giống trên là giống ế dài
    Giống trên ế mái thôi về tu đi!
    Tu rồi mà vẫn tự ty
    Thôi thì bó chiếu không tỉnh đc đâu
    >>> tỉnh
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tỉnh
    tỉnh rượu cơn mờ dài bất tận
    say đời mộng ảo phút thế nhân
    tỉnh say say tỉnh âu số phận
    mỏi bước giang hồ bến dừng chân
    => dừng

     
     

  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đường đời đã mệt muốn dừng chân
    Ác thay tuổi vẫn đang xuân đang thì
    Thôi thì cố gắng trụ trì
    Đến khi trời bảo dừng thì dừng ngay
    ngay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này