1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khẽ
    khe khẽ cầm cây quất cái này
    trưa trầy trưa trật lại ngủ ngày
    khe khẽ mơ màng nên nói sảng
    trên dưới mơ màng khẽ răng bay
    => trưa

     
     

  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Trưa này choa bựn mới đau
    online ko được _Tím đừng giận nha
    Tối nay rảnh rảnh ghé qua
    Thấy topic mới _choa vào post ngay

    ===> ăn
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Choa đọc lại luật nhé!
    ăn
    lễ này ăn nhậu vừa thôi
    ăn nhiều còn được nhậu ôi ít nào
    đường xá xe cộ ào ào
    ăn nhiều nhậu ít rồi vào nhái thơ
    => nhậu


     
     

  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vào nhà thì đã trang 2
    Nhậu say với Tím sáng mai hãy về
    Rượu nhậu với nhái thích ghê
    Nhậu quên trời đất, ra đề gì đây
    Về nha
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Về nha Choa ! đọc lại luật topic
    Đọc xong rồi thì lại post tiếp " về nha "
    Dạ thưa ! Choa đã đọc lại luật òi
    Post bài trả lời rồi bây giờ về nha ..keke
    ===> tim
    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 01/09/2007
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Choa vẫn chưa thông luật hehe Tu kháo là từ có trong bài mình làm nhé!
    Tim
    Tim anh tim em tim 2 đứa (câu này chôm của chồng hoài )
    2 trái tim riêng hóa ra thừa
    ngày xưa chung nhịp chung nỗi nhớ
    tim vỡ mất rồi loài hoa xưa
    chỉ là nhái thoai
    => nhớ

     
     

  7. lehailam

    lehailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhớ suốt đêm ngày
    Mà ko gặp được biết làm sao đây
    Anh đem nỗi nhớ ngâm thành rượu
    Uống cho cạn tình, bớt nhớ em.
    ===>cạn
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hết chén này là cạn rồi anh nhỉ?
    Những ấm lòng, những day dứt đảo điên
    Cạn này anh, cạn chén đắng ưu phiền
    Mùa lá đổ, Hà Nội nay lạnh lắm
    => Đắng
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cạn
    "cạn ly này cạn tình cạn nghĩa
    say quên người quên sự ly chia"
    tỉnh cơn mê ôi lòng đau lạ
    hư hư ảo ảo mảnh tình kia
    nhái 2/9 hehe
    => mảnh

     
     

  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hum nay thế mà cũng bị đè
    đắng
    nhấp men rượu cay nơi đầu lưỡi
    đắng chút lòng đắng lắm người ơi
    say men rượu quên đời giây lát
    đắng men tình nhớ mãi chứ nào quên
    => quên

     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này