1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngay
    tình ngay trước mặt tình hóa không
    người ngay trước mắt lại phập phồng
    ngày ngóng đêm trông rồi cũng vậy
    tình ngay người đấy hóa thinh không
    nhái quá
    => không


     
     

  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không một lời từ biệt
    Không một nụ hôn chào
    Không một ánh mắt đợi
    Ngoảnh đầu, ta bước đi
    => đi
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chuông chùa vọng giữa thinh không
    Đi tu chi để mất công ngồi thiền
    Không tình không bạn không tiền
    Tu mà thành phật ngồi thiền tại gia
    Tu chùa được quét lá đa
    Tu nhà cũng được tà tà thảnh thơi
    Tu nhà còn được đi chơi
    Tu chủa chỉ tổ được mời cơm chay
    Chay
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 10/09/2007
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đi làm sao được mà đi
    Đi không chào hỏi câu gì được sao
    Đã là chí cốt tương giao
    Đi sao không ngoảnh lại chào đôi câu
    ====> Chào
    @Cadic: Nhà bác bị nhái đè rồi
  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xin chào em nhé, anh đi
    Lời đây xin gửi cho người anh si
    chào em anh té rõ nhanh
    Lời chào xin nói cho em khỏi chờ
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Kheke phá nhà nhớ, xoá bài, lên cột bây giờ
    "Chào" chứ gì
    Tiện đây cadic ra chào
    Chào anh chào chị với chào các em
    Bài cadic lỡ mà xem
    Thì xin cứ chửi vì em đang liều
    Liều xem thử chẳng biết điều
    Thử xem tính ấy ai chiều nổi không
    Phần em giơ sẵn cái mông
    Bác nào có bực cứ tông thẳng vào
    he he he he
    vào
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vào mông, ?oCa Đít? đâm vào
    Vào ko vào hẳn đứng ngoài tào lao
    Mồm ?oĐít? thì cứ nhao nhao
    Nhưng hiềm một nỗi ?oĐít? nào có tim
    >>> tim
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tim ơi tim,nhé đừng thổn thức
    Người đi xa rồi sẽ quên mình
    Tim buồn nỗi nhớ lặng thinh
    Đêm về đối diện với tình lặng câm
    >>> câm
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đài câm thì chỉnh vô lum
    Người câm thì thử mở mồm ra coi
    Chó câm vì rọ mõm rồi
    Mèo câm thì dẫm thử đuôi xem nào
    Đuôi
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Câm
    Nghe thơ tim em câm bặt
    Như cành cây yếu đành oặt bão về
    Như dòng nước yếu gặp đê
    Tim câm cố nói ai dè vẫn câm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này