1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Êm đềm suối chảy về sông
    Êm êm tiếng gió đêm trăng cựa mình
    Dịu êm tiếng hát chị Hằng
    Ấm êm lại nhớ một trung thu sầu
    >>> sầu
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi chớ có buồn rầu
    sầu sầu 1 đống như tầu lá khô
    mặt thì trông tựa cái bô
    Vậy xin bạn hãy đừng sầu nữa nha
    >>> bô
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Con yêu con nói đi nào
    Bi bô con nói con chào lại cha
    Ngồi bô con ị chả ra
    Đành dậy con nói cho cha đỡ buồn
    Buồn
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư! Đã bẩu đừng buồn
    Nếu mà Đít muốn cứ tuồn thẳng ra
    Kép xê luôn sẵn sàng là
    Chờ mong Đít đới nếu mà buồn ?y
    Mong<<<
  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mong trời mong đất mong chi
    Mong cha dậy đúng con đi đường nào
    Túi cha không có một hào
    Nhưng cha đã dậy thuốc lào cho con
    con
  6. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Con là con mẹ sinh ra
    Con đâu có biết thật ba là gì
    Mẹ con 9 tháng mười ngày
    Ba thì chín phút, ba thì mười năm
    >>> Phút
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phút
    giây phút ban đầu ai nhớ chăng
    giây phút mơ màng dưới ánh trăng
    giây phút tay đan tay ấm áp
    bồi hồi nhớ lại, có được chăng
    => đầu


     
     

  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đầu đuôi câu chuyện thế này
    Đầu em đau đớn cả ngày hôm qua
    Thế mà con vợ chẳng tha
    Nó uốn nó éo khiến đầu em đau!
    lố quá
    >>>đau
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vợ uốn mà đau đầu sao ?
    Tưởng vợ có uốn thì đau khắp người
    Đau trên đau dưới kêu trời
    "Xin em tha kẻo anh toi bây giờ"
    UỐN
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    uốn
    uốn lượn thân ai thân hình xà
    uốn từ trên xuống từ dưới ra
    từ xa trông thấy thân hình uốn
    đến gần mất hút tựa bóng ma
    => mất

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này