1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Rừng thu suối kia róc rách
    Nằm bên anh em bảo................. rách bao rồi
    Anh bảo em hãy cứ ngồi
    Khâu bao tải lại ta lôi ra nằm
    Nằm
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mới rách có hai miếng, chưa nằm được đâu
    Suối kia róc rách rừng thu
    Quần anh thì lại rách như ăn mày
    Tinh hoa dồn hết chỗ này
    Cho nên rách kệ, để bày làng xem
    DỒN
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Xây nhà dồn cát, dồn xi
    Tôi xây hạnh phúc tôi đi dồn tình
    Nhiều người vẫn cứ lặng thinh
    Tôi thì cứ "nhiệt", một mình tôi đi
    Đi
  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đi vào rồi lại đi ra
    đi ra buồn quá thì ta lại vào
    Đi vào vẫn thế ta ra
    Đi ra một lúc thôi ta quay vào
    >>>vào
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    vào
    ra ra với lại vào vào
    ra vào có vậy cùng xào thành thơ
    thi thoảng thấy cũng ngu ngơ
    với dăm con nhái lơ mơ bên đường
    => mơ

  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Mơ màng vừa mở mắt ra
    Thì yêm đã thấy mơ mơ màng màng
    Bàng hoàng tỉnh giấc mộng vàng
    Nhưng sao vẫn thấy trong lòng mơ mơ
    >>> màng
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    màng
    mơ mơ rồi lại màng màng
    chưa tỉnh đã vội chạy quàng vào đây
    cơ mà sao thấy lười thây
    trưa trầy trưa trật vẫn ngây mơ màng
    => lười

  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái cô thư này
    người ta có lười tày có kẻ chăm
    Không lười chắc chẳng có chăm
    Thì yêm xin nhận lười nhất nơi này
    >>>chăm
    mình làm thơ hay thế này mà ông bạn dưới đây nại tức nà xao đơi?!!!
    chắc hận mình hử?
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 13/09/2007
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ông trời chăm nhất là chăm
    ai biết được trời chăm cỡ nào
    Định cho số kiếp ai nào
    Làm cho nhân thế đi vào buồn vui
    Thơ ai để nguyện với trời
    Không cần tình ái chỉ mời tự do
    Đấy là cái phận tôi lo
    Hả hì hỉ hả cười *****ốt ngày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này