1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vũ phu cũng vì tương tư
    Tương tư lắm quá lừ đừ liêu xiêu
    Ngẫm lại chỉ vì tội kiêu
    Tám lần tư bận ko chiều >> oánh luôn
    >>> kiêu
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    kiêu
    kiêu kiêu mới gọi là Kiều
    kiêu kiêu mới lắm kẻ liều một phen
    ai òời yêu quá háo ghen
    giơ tay đập xuống tắt đèn ... vũ phu
    => vũ

  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vũ công tay đặt vào hông
    Sau đây điệu múa con công bắt đầu
    Vũ điệu mãi chẳng thấy đâu
    Thì ra vũ nữ đi ..cầu chưa xong
    Cầu
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    cầu
    mưa ngâu ô thước bắc cầu
    Ngưu Lang Chức Nữ bắt đầu gặp nhau
    nhà anh ngăn cách cây cầu
    qua cây cầu ấy cau trầu bén duyên
    => cau

  5. quantrahoa

    quantrahoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    "Con mèo mà trèo cây cau"
    Hai con mèo dưới gốc cau đứng nhìn
    Thấy rồi nhưng vẫn làm thinh
    Thì ra chúng nó đứng rình "Cau" rơi
    ===>rơi
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    rơi
    rơi rơi từng giọt đang rơi
    mưa giăng xoá lối còn nơi nào về
    vào đây nhả nhái tê tê
    mưa ngưng ta lại quay về chốn quen
    => mưa

  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    => mưa
    mưa rơi từ độ cánh chuồn
    thoảng xao chiếc lá chiều buông mấy hàng
    lặng tìm một hạt mưa ngang
    thơ ngày bạt gió mưa đan kín lòng.
    => đan
  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bà già đan thúng đan nia
    Cô cháu gái nhỏ cũng ngồi đan nong
    phía xa ông lão lưng còng
    đứng thèm rỏ rãi hai bà cháu kia!
    >>>lưng
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chưa già mà đã đau lưng
    Chỉ vì cứ nhảy tưng tưng trên giường
    Thắt lưng thì móc trên tường
    Quần vứt một chỗ thì thường đau lưng
    Vứt
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vứt tiền vứt bạc dễ thôi
    Có người vứt chó thì thôi cũng đành
    Sao có người nỡ sao đành
    Con mình cũng vứt, nó thành hồn oan
    oan
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này