1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0

    ngày xưa Ký chửa xì pem
    súôt ngày thơ thẩn lèm bèm nhái thơ
    Ký giờ mang tiếng spam mơ
    không còn là Ký mộng mơ thưở nào
    => mộng

  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông nằm mộng thấy em
    Em về báo mộng anh xem bảng này
    Bảng này số kéo rõ dài
    Bàng hoàng tỉnh mộng cắm đài phang lô
    nải chuối!
    >>> tỉnh
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tỉnh
    làng đùa choàng tỉnh cơn mê
    do lời ai đấy không phê được gì
    lơ mơ tỉnh dậy xong thì
    ngu ngơ ngủ nữa tỉnh chi mệt người
    => dậy


     
     
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Dậy đi em đừng ngủ qua trưa
    Dậy đi em trời đổ cơn mưa
    Dậy mang quần áo vào kẻo ướt
    Tối về anh kiss cái cũng vừa
    ướt
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ướt
    vì đường xa ướt mưa
    nên ai ngủ qua trưa
    ướt môi cùng ướt gối
    hôi ôi thôi là hôi
    nhái theo sếp
    => hôi


     
     
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    "ướt" chứ gì, trúng cái bài này của em, lôi ra luôn, đỡ mất công làm thơ:
    Hôm kia con đái quần anh ướt
    Hôm qua bồ ấy ướt quần trong
    Hôm nay em khóc áo anh ướt
    Ôi cảnh sướt mướt ngán làm sao
    sao
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Sao ko cho nhau những phút êm đềm
    Sao ko bên nhau những thời khắc dài lâu
    Sao ko im lặng để thời gian lên tiếng
    Mà lại hững hờ cho năm tháng dần trôi
    ====> Bên

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tui bị đè rồi, bà con bắt đầu tiếp bằng từ "hôi" của Tím
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ban âm thanh đâu nhể, cho tí nhạc đê, giọng la trưởng nhá.
    Mời cả nhà hát theo nào:
    Hôi gì mà hôi hôi thế
    Xin thưa rằng hôi nách
    Hôi nách thì có làm sao
    Không sao, Hôi nách thì phải bôi cao
    Nách
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nách
    nách ai nách phải bôi cao
    nách ai nách chẳng giơ cao lần nào
    rủi thay ai lỡ chui vào
    gội trăm lần nước may sao bớt mùi
    => gội


     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này