1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đã thế cho nhái luôn cả thể
    Con nhái khác ếch chỗ nào
    Con nhái khác ếch được bao nhiêu phần
    Con nhái với ếch họ gần
    Con nhái với ếch chẳng cần phải so
    Ối zdào ôi, nhái quá
    Cần
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    cần
    điều em cần anh nào biết phải không
    điều em cần đã theo nước qua sông
    điều em cần cũng chỉ mơ và mộng
    điều em cần hóa thành thử viễn vông
    => sông

  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những dòng sông đều chảy về biển cả
    Nơi dòng sông đầu tiền từ đó chảy đi
    Dòng đời vô tình chia mình thành hai ngả
    Dòng sông xưa vẫn đợi bóng anh về
    =: Về
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    về
    em trở về em của những ngày xưa
    về chốn cũ về miền mưa và nắng
    về chốn cũ nơi chưa từng cay đắng
    em trở về em của những ngày xưa
    => xưa

  5. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    xưa
    xưa yêu quê hương vì có chim có ****
    xưa mê cô em trốn học chạy theo hoài
    xưa anh ngu ngơ không hôn em một phát
    giờ em có chồng chỉ biết hát lý con sáo sang sông
    nay.
  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ^?oNay? đâu?
    Ngày nảy ngày nay em có trống
    Anh hận thằng đó quyết chơi ngông
    Mai bom nay lựu ngày kia súng
    Nay em cùng nó có được yên?
    >>>hận
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hận trời, hận đất, hận mây xanh
    Hận sao hận cái thằng sanh ra mình (cả 1 con mẹ nào nữa không biết)
    Hận sao những lúc buồn tình
    Cái lò gạch cũ mình về ngồi chơi
    (TA LÀ CHÍ PHÈO TÁI SINH ĐÂY)
    phèo
  8. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Phèo phèo nở nở bén duyên
    Đẻ ra Ca Đít luyên thuyên suốt ngày
    Mồm thì mắc bệnh của tay
    Gặp đâu cũng liếm không tày Phèo xưa!
    >>>liếm
  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hận trời, hận đất, hận mây xanh
    Hận sao hận cái thằng sanh ra mình (cả 1 con mẹ nào nữa không biết)
    Hận sao những lúc buồn tình
    Cái lò gạch cũ mình về ngồi chơi
    (TA LÀ CHÍ PHÈO TÁI SINH ĐÂY)
    phèo
    [/quote]
    Nghĩ nát óc đc con nhái,đọc lại thì chả thấy từ phèo của bài trên đâu!
    ác quá!
  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Liếm la liếm láp cái kem
    Sao em lại liếm cái kem....bằng mồm
    Hôm nay trời nổi gió nồm
    Em càng cố liếm kem càng to ra
    ra
    (À mà khoan em phải thanh minh đã: Gió nồm thì có nhiều hơi nước, gió thổi thế là hơi nước gặp cái kem đang lạnh đông lại quanh cái kem, thế là càng ngày nó càng to ra, Hết ạ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này