1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nằm gì mà ngả mà nghiêng
    Nằm gì cứ nghĩ liên miên nhiều điều
    Nằm gì hồn mãi phiêu diêu
    Để sáng mai dậy liêu xiêu cả người
    -----> Phiêu
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay hồn bỗng thấy phiêu linh
    Phiêu diêu một chút với... cô mình
    Mới gõ đôi câu mà... phiêu phỏng
    Nên đành khép miệng lại, làm thinh! hihi....
    Khép <===
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khép
    lim dim hờ khép mắt trộm nhìn
    đôi môi khép nhẹ ối dào xinh
    thòm thèm khép nhẹ đôi song cửa
    ngây ngất men say tính tình tinh
    lâu rùi mới nhái
    => cửa


     
     
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tóm được rồi, khà khà
    Chim thò cửa sổ đòi ăn
    Cửa thì cửa hẹp chim lăn ra nằm (ăn vạ)
    Sự đời nghĩ kỹ mà căm
    Mình nuôi chim mệt chim nằm chim chơi
    Chơi
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mở cửa bước ra....rớt xuống ao
    Cứ tưởng có đứa đổi cửa vào
    Cửa chính to đùng ko thèm mở
    Cứ cửa sổ đi, bảo tại sao
    Đổi
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chết thật, vừa ăn no về lại bị đè
    Trung thu các cháu đi chơi
    Người lớn chơi chán tìm nơi mà nằm
    Ngẩng đầu lên ngắm trăng rằm
    Ngắm chơi một lúc lại nằm mà chơi
    Bậy bạ quá, thôi ngay rồi đấy
    Trăng
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Đêm thu huyền ảo, trăng huyền ảo
    Ta phiêu diêu ngắm trăng đùa cùng gió
    Trăng phản chiếu xuống đời bao nhung nhớ
    Để đêm về thơ thẩn theo gió mây

    ------> Gió
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    là theo ta đó phải chăng em
    gió mây thời cuộc mãi xoay vần
    mây theo cánh gió mây theo gió
    em có còn theo nữa chăng em?
    =>mây
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là Gió, chỉ là Mây
    Sao mãi đùa giỡn đó đây giữa đời
    Phải chăng Mây chỉ trêu ngươi
    Đùa cho Gió khóc, Gió cười Mây ơi

    -----> Đùa
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đùa gì thì đùa đừng đùa quá trớn
    Đùa quá trớn là tớ giựn tớ bỏ về
    Tớ mà bỏ về thì vắng đi 1 người
    1 người góp mặt tham gia NNTD ...hehe
    ====> người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này