1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thu vàng tái xuất ở làng đùa
    Ghẹo chữ đùa thơ bởi hơn thua
    Thơ nhái Sis làm sao ném đá
    Gieo vần gặt tứ cũng chỉ đùa
    gặt
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Gặt gì mấy chữ, chỉ đùa chơi
    Nào ngờ Sếp ném chị tơi bời
    Gieo vần gặt tứ cho thư thái
    Gặt nỗi vui về để buồn vơi

    ----> Vơi
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Chén vơi rồi lại đầy
    Mềm môi chẳng thấy say
    Chơi vơi cùng trăng gió
    Rượu vơi - mi mắt cay
    Mi
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    mi
    chiều xưa gió thoảng mây trôi
    bờ mi khép nhẹ bờ môi dịu dàng
    nụ hôn nhẹ thoảng mi ngoan
    chiều nay chạnh nhớ lệ ngàn ướt mi
    => chiều

  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều ra đứng mà trông
    Mấy cô hàng xóm phơi mông ra hè
    Chiều nay ra phố tường đè
    Thấy cô hàng xóm ra hè phơi mông
    Tường
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    tường
    tường rêu lối nhỏ hoa mềm
    thoàng bay trong gió bên thềm hương đưa
    bên tường nhà ấy ban trưa
    hoa leo hoa rụng theo mưa tường này
    => rụng

  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hoa tàn, hoa rụng đến vô tình
    Trái tim ai cũng như rạn vỡ
    Nở rồi rụng để cho đời nỗi nhớ
    Hoa rụng rồi, cây chợt thấy nhói đau

    -----> Nở
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu lá Rụng giữa đường
    Tim anh rụng giữa nẻo đường yêu em
    Lá rụng vì gió đung đưa
    Tim anh rụng bởi em chưa gật đầu
    Bởi <-----
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hoa tàn hoa nở nở rồi tàn
    Sinh tử luân hồi chớ có bàn
    Hoa tàn hoa nở nhân duyên đó
    không tàn đâu nở, chẳng nên than
    Tàn
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chưa gi đã bị nhái đè roài đau cháu quá
    Hôm nay bị Nở nó đè
    Ngày mai không biết Nở đè nữa không
    Nở ơi Nở cứ ở không
    Ngồi rình thơ nhái rồi tông ngay vào
    Tông <-----
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này