1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Mãi là em, một cánh thuyền bé nhỏ
    Trôi lững lờ theo sóng gió khắp nơi
    Dẫu bão tố, thuyền vẫn nhẹ nhàng trôi
    Tuy bé nhỏ, nhưng tim thuyền rộng mở
    -------> Sóng
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Rót ra ly rượu sóng sánh đầy
    Tóc em mềm mại. Sóng hay mây?
    Cuộc đời sóng gió anh đã trải
    Giờ muốn cùng em mãi nơi này
    Em
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    em
    em nào dám mộng dám mơ
    em nào dám tưởng dám tơ dám chờ
    em nào học hết chữ ngờ
    em nào biết được chữ thơ chữ tình
    => chữ

  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ là một chữ tình thôi
    Sao hồn phiêu lãng theo mây gió
    Vần thơ mãi còn đang bỏ ngỏ
    Chữ tình, vơ vẩn chữ tình ơi!!!
    -----> Phiêu

  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cả bên này cả bên kia cho chữ "Phiêu", chuối cả nải
    Đã thế ông phá
    Việt nam có bác Khả Phiêu
    Nhưng mà ko quấn khăn phiêu bao giờ
    Làng ta có kẻ lờ đờ
    Phiêu du cùng rượu, thờ ơ nhân tình
    Nhân
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhân duyên, nhân ngãi, nhân tình
    Đủ ba chữ ấy thành hình bài thơ
    Câu tiếp chỉ nói vu vơ
    Nói cho đủ chữ, được lờ cho cho qua
    (Thả nhái thì đã làm sao)
    qua
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chuối cả nải
    Qua cầu gió thổi hiu hiu
    Bao đôi trai gái dập dìu vui tươi
    Qua cầu em chợt mỉm cười
    Qua cầu em nhớ đến người năm xưa
    -----> Nở
  8. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thu về cúc lại nở hoa
    Thu về sữa lại nở ra trắng ngần
    Thu về ai đứng lặng thầm
    Nở nụ cười nhẹ cho lòng nao nao
    -----> Nao
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    nao
    thoảng nghe trong gió hương đưa
    mùa thu gõ cửa nhẹ mưa hiên nhà
    nơi nao ký ức vừa xa
    dáng ai chợt đến tim gầy nao nao
    => thu

  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0

    => thu
    Thu nay đã giữa mùa rồi
    Nàng ngồi tím cả thu hồi còn thơ
    Thu nay đã đến bến chờ
    Sao nàng vẫn vẫn tím, ngu ngơ nhái làng
    "Tím" đi cho Tigon nó nở!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này