1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bằng lăng tím thôi không còn nở nữa
    hoa ti gon chẳng biết nở mùa nào?( ti_fon có màu tím không?)
    chỉ còn lại một...Hoàng Hôn Tím Biếc
    xinh xẻo cười lòng anh tím xôn xao (tranh thủ tán)
    xao!
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Xao em yên lặng một mình
    Xao em nỡ để cho tình lặng câm
    Xao anh lại bị hoá hâm
    Một mình đi dưới mưa dầm giữa đêm
    (ăn gian đấy, làm gì được nhau)
    ăn gian cái bị chửi ngay rồi, sợ quá
    Lao xao gió thổi ngoài hiên
    Lao xao cơn gió triền miên ngoài trời
    Lao xao cơn gió cuộc đời
    Lao xao gió thổi tơi bời lòng anh
    Anh
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 21/09/2007
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chú Cadic nếu chưa nghĩ ra thì nhường từ XAO cho người khác trổ tài đi. Ăn gian quá!
  4. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Từ này nghĩa là gì vậy ta
  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    này thì ?oxao? với ?ođêm? này
    Đêm đêm gió thổi lao xao
    Lá xanh xao xác rụng rơi bên nhà
    Bóng đêm xao động ngoài xa
    Ầm ì tiếng sóng la đà nơi đâu
    Mình làm thơ ngu thật!
    >>>nhà
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhà
    nhà nàng ở cạnh nhà tôi
    cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn
    nhà nàng cau đã đơm bông
    nhà tôi xanh mướt trầu không một vườn
    ăn gian tí
    => cau

  7. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Em đứng đó bên hàng cau xanh mướt
    Dáng hao gầy đổ bóng trước khoảnh sân
    Xuôi theo gió hoa cau ngập trắng
    Thơm ngát hương cau, xanh mát vườn trầu.
    -----> Gió [/blue]
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Khè khè nói đúng quá đi
    Gió nghe gió vẫy đuôi vì quá hay
    Sáng nay gió thổi qua đây
    Thơ nào nhái quá gió cuốn bay lên giời
    GIỜI (không phải trời đâu nhá )
  9. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, ối giời ời
    Sao mà có đứa chạ nhời thế kia
    Mồm miệng nó cứ tía lia
    Nghe mà muốn đá cho bay về giời
    ---> Bay đấy,khà khà
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bay lên em bay lên nào
    Gặp Trời em mới cúi chào - Thưa anh
    Trời trợn mắt quát - Con ranh
    Bay về làng kẻo tao nổi tam bành thì toi
    TRỢN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này