1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Nó trắng trợn đứng chặn đường tôi
    Rồi trợn mắt cong môi nó đòi quà
    Ánh mắt hấp háy dường như là thách thức
    Bặm trợn nhờ! nhưng mà lại đáng yêu! HIx!
    ----> khà khà, Tôi
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tôi đích thị không phải kẻ dốt
    Tôi lúc nhỏ chén nhiều i ốt
    Tôi bây giờ thông minh lắm rồi
    Chỉ mỗi tội mặt tôi hơi ngốc
    NGỐC
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lêu lêu hai anh chị
    Người khôn thì để tóc dài
    Người ngốc tóc ngắn giống 2 đứa này
    Con trâu ngốc phải đi cày
    Con nhợn ngốc phải cho ngay vào nồi
    Ngắn
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tóc em ngăn ngắn chưa đầy búi
    Tình em ngăn ngắn chẳng thuỷ chung
    Lòng em ngăn ngắn đầy vị kỉ
    Sao anh vẫn thế, ngợp yêu đương
    ~~> Đương
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đương vui thì đứt dây đàn
    Khi đương mót ẻ thì nàng đến chơi
    Đương ngồi thì bị xì hơi
    Đương nhiên là phải tìm nơi giải buồn
    Chơi
  6. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương làm chi cho đời thêm khổ
    Chẳng quen biết gì mà lại vấn vương
    Đương yên, đương lành rồi thì giận dỗi
    Chỉ khổ mà thôi, nặng một chữ tình
    ----> Thôi
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    yêu đương chi khổ rứa Tê Rờ
    người ta ngắn...ngủi cũng cố thương
    nên biết yêu đương đừng có ráng
    dù tuổi Tê Rờ chắc đương ... cường!
    Cường!
  8. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Oài, bị bác đè bẹp ruột
    Ta cứ rong chơi vui khắp nơi
    Cứ ca cứ hát quên sự đời
    Bay cùng mây, chơi đùa với gió
    Nắng hát ca toả xuống chơi cùng
    ----> Nắng
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nắng xuyên khe cửa nắng vào nhà
    Trong nhà đâu chỉ có mình ta
    Nhái nhảy tứ tung đè cả nắng
    Sợ rằng bẹp ruột, nắng lại ra
    Nhái kinh dị
    Nhà
  10. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh có một vườn cau
    Nhà em có một vườn trầu
    Chiều chiều ngóng sang bên ấy
    Hoa cau bên này rụng trắng sân nhà ai
    (ăn gian tý )
    Có bão,có mưa nên nhái nhảy lung lung
    ----> Ai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này