1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đời
    Trên đời có thú vui này
    Đã đời bị nhái đè ngay giữa làng
    Cả đời anh nhớ cô nàng
    đem bài thơ nhái bắt quàng tình anh....
    ____> Anh
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    anh
    anh ơi anh nhớ thơ này
    nhớ câu nhớ chữ nhớ ngày nhái thơ
    đêm đêm chợt thoáng cơn mơ
    sao anh tìm đến rồi vờ quay lưng
    => chợt

  3. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    tình anh như nước biển xanh
    Tình anh như lá với cành trên cây
    Tình anh chung thủy thế này
    Sao em nỡ phụ nỡ đày đọa anh
    ====> Biển
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    biển
    biển xanh cát trắng nắng vàng
    sóng xa bãi vắng thuyền sang phương nào
    biển gào biển gọi cồn cào
    thuyền xa xa mãi đành sao hỡi thuyền
    => thuyền

  5. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thuyền tình rời bến mênh mông quá
    Anh đứng trước đời chẳng hoa tiêu
    Em đi, anh thành thuyền lang bạt
    Con thuyền tình trồi sụt sóng chiều yêu
    ~~> Trồi
  6. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đi có nhớ bến không?
    Thuyền đi có nhớ bóng hồng chờ ai
    Thuyền ơi đời hãy còn dài
    Đừng đi luôn nhé kẻo phai má hồng
    ===> Chờ
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trồi
    thơ trồi thơ sụp lại trồi
    khéo khen hội nhái đứng ngồi đè nhau
    nhìn qua ngó trước ngó sau
    từ trồi còn thiếu làm mau nhái đè
    => thiếu

  8. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đất bằng trồi một mẩu tình
    Trổi lên sụt xuống phận mình ra sao
    Tương lai ai biết đâu nào
    Trồi rồi lại sụt làm sao mà lường
    ===> Xuống
  9. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Xuống ...Thiếu <~~
    Thuở thiếu thời em đi xuống phố
    Một mình thôi mà chẳng thấy thiếu chi
    Giờ không anh em xuống phố
    Thiếu quá nhiều, em ngồi xuống... lại đi
    ~~> Phố
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    phố
    phố buồn phố vắng chân quen
    phố thu phố lạnh phố nhen nhóm tình
    gợi trong nỗi nhớ bóng hình
    hư hư ảo ảo một mình vợi xa
    => ảo

    Được violet262 sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 23/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này