1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Choa lại quên ra đề làm "tình" vậy
    tình
    tình yêu đâu thể bán mua
    tình yêu đâu dễ hơn thua làm gì
    tình yêu giả dối làm chi
    tình yêu chân thật thế thì đẹp không
    => yêu

     
     

  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau yêu cả "tai tờ"
    Ghét nhau ghét cả vần thơ gieo tình
    Yêu nhau xấu cũng nên xinh
    Ghét nhau xinh đứng một mình chẳng xinh....

    ===>Ghét
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ghét
    yêu yêu ghét ghét chữ tình
    vừa yêu nhau đấy thình lình ghét nhau
    hết yêu chớ ghét làm chi
    yêu yêu ghét ghét ôi thì đầu đau
    => hết

     
     

  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hết yêu phải chăng là hết nhớ
    Hết buồn phải chăng đã hết sầu
    Hết ghét chắc chi lòng hết hận
    Đau đầu là phải uống thuốc thôi
    ----> Nhớ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhớ
    nhớ anh ngày nhớ đêm trông
    nhớ anh nhớ dáng nhớ ...ông nhớ người
    nhớ anh nhớ cả nụ cười
    dù răng anh đã chín mười phần sâu
    => sâu

     
     

  6. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Không biết như vậy đã sâu chưa?
    Mà sao em vẫn đong đưa phía ngoài
    Dai thì rõ thật là dai
    Nhưng mà sâu thế, chỉ tài chuyện sâu
    -----> dai
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dai
    dai ừ công nhận dai rồi
    nói sâu phải nói ôi thôi dài này
    chứ dai không đủ độ dài
    giếng nông còn thiếu , sâu mần được chi
    => giếng

     
     

  8. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Giếng em là Giếng quá sâu
    Hình như không đáy, nên đâu chuyện vừa!
    Gàu anh múc mãi vẫn chưa
    chạm tới đáy Giếng cho vừa lòng em!
    ----> CHẠM
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chạm
    trách sao chỉ chạm bên ngoài
    mà sao chả nối cho dài sợi dây
    chạm hoài chạm mãi phây phây
    giếng kia đầy nước, ngắn dây đành nhìn
    => nước

     
     

  10. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết tình em như nước đầy
    Chỉ trách gầu nhỏ lại ngắn dây
    Quẩn quanh mãi chỉ ngồi ngắm nước
    Khiến cho em mãi kiếp nước đầy
    ---> Dây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này