1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu thì chú xoa dầu
    Nhức xương nhức cốt xài dầu đó luôn
    Xong rồi chữ chú lại tuôn
    Lại thơ lại nhái lại buông trúng đầu
    ---> Đầu
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    đầu
    đầu đau thì mặc đầu đau
    vào đây nhả nhái cho mau khỏe này
    không nhanh là lại đè bay
    phí côngnhả nhái đầu này nghĩ thơ
    => nhái

  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ếch nhái nhảy ra
    Làng đùa ếch nhái hát ca ào ào
    Ai vui thơ nhái thì vào
    Buồn buồn cũng nhái bổ nhào mới thôi
    ----> Ào
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ào
    ào ào trời đổ cơn mưa
    trời đang nắng hửng giữa trưa mưa ào
    hỏi người tri kỷ phương nao
    mưa kia thấm ướt sầu đà rụng rơi
    => rụng

  5. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Rụng kìa một chiếc lá đa
    Rụng kìa một nhánh sữa hoa trắng ngần
    Rụng kìa em đứng tần ngần
    Lá vàng buông đổ theo làn gió đưa
    ---> Đưa
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Gió mãi thổi đưa lá về bên ấy
    Đưa đến chân trời chẳng nước mắt rơi
    Gió đưa mãi, mong lá sẽ mỉm cười
    Đừng đau đớn, hãy bình yên bên Gió
    ----> Thổi
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Phá luật sang thể tự do tí nhá!
    Muốn thổi hương tóc em vào sâu trong tiềm thức
    Muốn thổi câu thơ em vào nỗi nhớ mỗi chiều
    Muốn thổi cả nỗi nhớ ấy vào mênh mông huyền bí
    Để có người ngơ ngẩn bởi mùa Thu
    -----> bí
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Quá chuối
    Bí bầu một dậu mà ra
    Bí bầu đều cũng người nhà mà anh
    Sao đành ném đá rõ nhanh
    Bí đã như thế bầu đành ném theo
    ----> Bầu
  9. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã có bầu
    Anh về góp ?oấy? lại thành xâu
    Tại sao lại kim châm hết nhể
    Bầu ơi, bầu thế, quá hại ông
    -> châm
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Châm vào quả bóng nổ cái PANG
    Châm cứu thì cũng rất nhẹ nhàng
    Châm vào cái kia thì hỏng hẳn
    Lỡ nó ra ngoài lại có mang
    Mang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này