1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ra là cụ Yếu bị ong châm
    Châm nhằm đúng chỗ rõ khổ thân
    Châm cho cụ Yếu không ngủ được
    Đêm về cụ cứ khóc âm thầm
    ----> thầm
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sao mình gửi trước 1 phút mà lại bị đè nhỉ
    Cứ tưởng nhanh tay đã mừng thầm
    Đè cho có kẻ ối chỗ thâm
    Ai dè kẻ đó âm thầm post
    Thôi đành nhủ thầm: Nhớ mặt ông
    Nhớ
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ố là là, anh Khoai bị nhái đề chít ròy
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Khoai lang nướng ngọt ngào
    Nhớ ngày xưa ấy, lăn vào bếp than
    Nhớ mà thèm đến xốn xang
    Phen này ta phóng về làng mua Khoai
    -----> "Khoai" nào, mời bà con nhào vô
  5. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Khoai
    Khoai Khoai Khoai, à lê a lế à lê
    Nghe câu hát ấy ối cô mê
    Chẳng biết có phải Khoai hấp dẫn
    Hay chỉ là nỗi nhớ tái tê
    (Khoai quá )
    -> mê
  6. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Bên kia thấy sếp đê mê
    Bên này thấy (A) Yếu tê tê chuyện gì
    Ngó qua mới biết hôm nì
    Mê mê mẩn mẩn ngụ nhầm mí Khoai
    ----> ngụ
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Con chim trú ngụ trên cành
    Thần Điêu trú ngụ ngon lành với Khoai
    Biết là ngụ chính (là) ngủ roài
    Nhưng cứ làm thế cho người vui thoai
    -> Điêu
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    điêu
    chuyện xưa chuyện cũ kể là
    điêu điêu một giống chim già ngày xưa
    ngày ngày rìu rít say sưa
    đêm đêm điêu ấy cho vừa tên chim
    => đêm

  9. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm mới nhớ ra rằng
    Ngay mai phải đón chị Hằng xuống chơi
    Chả bù đêm trước tả tơi
    Cả đêm không được nghỉ ngơi phút nào
    -> chơi
  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chơi trăng vui lém người ơi
    Trung thu mai đến em thời chơi trăng
    Khốn nỗi trời chẳng cho trăng
    Mà cho cơn bão chơi trăng bằng gì?
    >>>trăng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này