1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Trăng sao lẩn khuất giữa mây
    Anh ngồi vất vả anh cầy thơ trăng
    Tay em đẹp tựa búp măng
    Anh ngồi anh ngắm kệ trăng kệ trời
    Trời
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 24/09/2007
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời ơi
    Sao trời chả chìu tôi?
    Trời để tui mồ côi
    Mồ côi vợ với bồ
    >>>bồ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bồ
    bồ này là thứ bồ chi
    bồ giai bồ gái hay gì vậy ta
    bồ thóc bồ gạo kho nhà
    đoán hoài không được lại ra nhái này
    => chi

  4. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Cái chi là cái chi chi
    Ù chi bạch thủ là gì biết hông
    Chỉ là một mớ bòng bong
    Toàn quân với tướng lằng nhằng chẳng ham
    ---> Ham[/blue]
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ham
    chẳng ham vườn rộng tường cao
    chẳng ham cái sắc mà nào hương đâu
    chẳng ham gió thoảng mây sầu
    chẳng ham những thứ phù du cay lòng
    .=> cay

  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nhảy tạm hai câu đầu
    Ớt nào mà ớt chẳng cay
    Vợ nào mà vợ chẳng hay ghen chồng
    Rượu cay men lá thơm nồng
    Vợ cay chồng xỉn, chồng ko làm giè
    Chồng
  7. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi chồng ở nơi đâu
    Để em cứ mãi ngóng trông thế nài
    Trông ra chỉ thấy ruộng cày
    Trông vào bạn hỏi chồng mài nơi nao
    (chuối quá )
    ---> trông
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    không quần không áo chạy lông bông
    chẳng chút ngại ngần chị em trông
    thế gian ai liều bằng bắc hở?
    trông tới trông lui vẫn...thùi lùi.
    => lùi!
  9. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tiến, lùi lùi tiến tiến
    Lùi lùi tiến tiến rồi tiến lại lùi
    rồi lại tiến tiến,hết tiến rồi lùi
    Lùi rồi lại tiến ,hết tiến thì thôi
    Mệt quá...........!
    Thôi <-------
  10. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi thôi thì thế
    Thế thế thì lại thôi thôi
    Thì thôi thôi rồi lại thế
    Cứ thế rồi lại thôi thôi
    (Học theo chú tiến mà mệt phết nhẩy )
    ---> Thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này