1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    bay bổng giữa trời chẳng ngơi chân
    một mình ên vẫn chẳng ngơi...tình
    mây còn có gió, còn trăng đó
    mệt nghĩ đầu non, ngơi chiến chinh!
    chinh!
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Chinh chiến quá nhiều nên mệt lắm
    Mây còn đùa để Gió lang thang
    Thôi nhé lần này thôi chinh chiến
    Chinh chiến mải mê quên cả làm!!!
    -----> Để
  3. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    như
    dường như ta đã yêu nhau
    dường như ta dã làm đau ai rồi
    dường như ta vẫn bồi hồi
    dường như ta nhớ bờ môi nụ cười
    => môi

  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0

    Như là Mây bay, như làn Gió thổi
    Sao cứ mãi đùa như Mây và Gió
    Để mùa buồn với vần thơ bỏ ngỏ
    Gió thổi hoài, chẳng với tới Mây cao
    -----> Ngỏ
  6. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Híc, bị Tím đè roài
    Làn môi nào ngọt ngào đến lạ
    Để đêm về ta mơ mộng làm thơ
    Trong giấc nồng ta cứ chập chờn mơ
    Môi em đó, hỡi đôi môi bé nhỏ
    ----> Lạ
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thong thả buông cái áo
    Nhanh như tào tháo anh buông quần
    Nghĩ đi nghĩ lại mình buông thả
    Nghĩ đi nghĩ lại, tại cả đôi
    Đôi
  9. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Đôi
    " Đôi khi ta thấy thoáng heo may
    Thương một vi sao ở nơi xa thẳm
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói "
    Dẫu biết đôi mình chỉ là xa xôi
    Xôi
    " " Một bài hát nào đó không nhớ
  10. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    xôi
    xa xôi cũng chỉ bóng hình
    xa xôi cũng chỉ mảnh tình gió mây
    xa xôi ký ức hao gầy
    tìm về chốn ấy ngập đầy tình xưa
    => tình

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này