1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Buồn đau cũng bởi chữ tình
    Đêm đêm thức giấc giật mình vu vơ
    Tình mãi thế để nên thơ
    Tình làm ta cứ ngẩn ngơ cả ngày
    -----> Cả
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà đang giấc ngủ say
    Anh cả bật dậy phi ngay ra đồng
    Cả nhà đang vẫn giấc nồng
    Anh cả ngoài cửa tồng ngồng đi vô
    Chả hiểu giè
    Đồng
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    đồng
    đồng không mông quạnh mênh mông
    đêm đêm đồng vắng tồng ngồng mần chi
    đồng thì chắc chẳng phẳng lì
    tồng ngồng như thế còn gì cái chân
    => chân

  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Con heo thì có 4 chân
    Con rắn chỉ có cái thân dài dài
    IC chân chỉ cần cài
    Có chân thì chỉ cần xài lúc đêm
    Đêm
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đêm đêm Khoai vẫn ra đồng
    Nửa đêm Khoai mới tồng ngồng đi vô
    Thình lình bắt gặp một cô
    Khoai liền che vội bắp ngô rồi cười

    Ngô
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 26/09/2007
  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lúa ngô khoai sắn ngoài đồng
    Nửa đêm thức giấc tồng ngồng Khoai lo
    Chắc hẳn ngô vẫn chưa to
    Nên anh Khoai mới tha cho ngô mình!
    >>>to
  7. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    >>>to
    Chổi to bà quét sân to
    Chổi nhỏ là để bé năng quét nhà
    Cà to thì sẽ mang cho
    Cà nhỏ thì để cho to mới mần
    Quét

  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    quét <- quá khó
    tinh sương quét lá trong vườn
    quét đi quét lại sân vườn sạch trơn
    sáng ra thấy khóa nhái ơn`
    cố vài câu chữ bôi trơn nhái này
    => nhái

  9. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    nhái nhảy ra nhái nhảy vô
    chỗ nào nhái cũng chực vồ người ta
    nhái nhảy gần nhái nhảy xa
    chỗ nào nhái cũng thả ga tung hoành! hik
    bén!
  10. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Duyên kia liệu bén được ko
    Duyên kia ko bén kiếm chồng sao đây
    Đào nương có bén tận tay
    Mai đây ắt sẽ có ngày nên duyên
    ====> Chồng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này