1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đã sinh con gái, lại sinh trai
    Để cho ai đấy ngẩn ngơ hoài
    Để tim đầy ắp hình bóng ấy
    Ngơ ngơ ngẩn ngẩn những đêm dài
    =====> Đêm
  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đêm về uống rượu mới phê
    Nhớ em anh nhớ lời thề đêm đêm
    Biết mình kiếp sống không tên
    Đêm đêm anh thấy bóng em hiện về
    về
  3. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    về
    về thăm chốn cũ người xưa
    về nơi dấu ấn ngày vừa chớm yêu
    về ôn về nhớ hồn phiêu
    bây chừ đã lỡ viết nhiều được chi
    => chi

  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Trách chi chuyện đời duyên ko phận
    Trách chi tình lận đận long đong
    Trách chi kẻ hay ngã lòng
    Chợt vài chén rượu đi tong mối tình
    Tình
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tình
    trăm năm cũng 1 chữ tình
    ngàn năm chữ hận sao tình lênh đênh
    chữ tình biển rộng mông mênh
    chữ duyên chữ phận chênh vênh 1 đời
    => năm

  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ba dậy con nói: măm măm măm
    Mà sao con cứ năm năm năm
    mẹ đổ tại mệt nên cứ nằm
    Còn ba chăm chỉ con tằm nhả tơ

  7. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    tơ vương vường sợi tơ tình
    sao người vẫn mãi lặng thinh hỡi người
    nhớ sao nhớ mãi nụ cười
    tơ vương vương vấn bóng người trong tim
    => tim
    đang trồng dưa bở keke

  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Dưa bở rất ngon, tội gì ko chén
    Tim:
    Liếc vô tim chợt bặt câm
    Vần tim với Tím động tâm thế này
    Biết bao tâm sự muốn bày
    Nhưng tim câm lặng vì đày 4 câu
    Câu
  9. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    câu
    dăm câu vài chữ cũng tình
    ngàn câu ngàn chữ xem hình như không
    một câu tình tựa như sông
    ngàn câu tình ấy cũng không là gì
    => sông
    lại dưa bở

  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sống kia rày đã lên đồng
    Lấp sông lấy chỗ nàng trồng dưa a?
    Sông kia nuôi sống trăm nhà
    Giờ đây đem lấp thì ra ...
    Tự điền vào chỗ trống nhá!
    ====> Dưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này