1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    dưa
    dây dưa thêm nữa làm chi
    dây dưa thêm nữa sức gì chịu đây
    dây dưa thêm nữa ngất ngây
    dây dưa thêm nữa ăn cây bi giờ
    nhái thế
    => sức

  2. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tốn sức đêm đêm tốn sức mừng
    Tốn sức luôn luôn chớ có đừng
    E rằng đến khi không còn sức
    Mới có ba mươi đã muốn ngừng
    ~~> ngừng
  3. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ngừng đây là ngừng thế nào?
    Ngừng khi ba choác làm sao mà ngừng
    ?oTê dờ? yếu khỏi dửng dưng
    Còn đây khoẻ lém sao dừng được đơi?
    >>> dừng
  4. T_R

    T_R Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Người khôn biết chọn điểm dừng chân
    "Chim" khôn dừng lại để hồi quân
    Không dừng rồi có ngày mã thượng
    Như ke ke đó, ôi khổ thân
    ~~> thượng
  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Thượng lên thượng xuống cả ngày
    Thượng lên không nổi Tê ngay đơ người
    Tê thời đổ vạ như rươi
    Thôi thì yếu quá ai cười Tê đâu!
    >>> đơ
  6. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đơ
    tinh mơ đã thấy từ đơ
    vào hội thơ nhái rồi lờ đi ra
    từ gì đơ nhái thơ ta
    thôi thì đơ nhái rồi là lại vui
    => vui

  7. kongcorn

    kongcorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    "Hôm qua uống rượu say mềm
    Để quên thơ phú cả đêm ngoài đình
    Bắt được thì cho anh xin"
    Vui thơ vui phú "hai mình" mới vui....
    Nhái kinh
    ===>Mình nào

  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    mình
    một mình quán vắng cô liêu
    một mình nhấp phím chút phiêu nhái này
    một mình ai biết ai hay
    một mình thơ thẩn tỏ bày mình thôi
    => phím

  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Phím "tê", "i dài" ---> chữ tình yêu
    Phím "S" phím "pê"---> chẳng nói nhiều
    Bàn phím chỉ hăm sáu ký tự
    Nhưng nói với em biết bao điều
    Em
  10. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nàng thì nhẹ lướt phím đàn
    Còn chàng dán mắt phím màn hình đây
    Cách xa, xa cách thế này
    Mỗi người mỗi phím tình đây mặc tình
    ====> Tình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này