1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể làm "kỳ" cũng được Tím nhỉ
    Bắc kỳ có mấy chàng trai
    Nam kỳ cũng có một hai má hồng
    Khi còn chưa vợ chưa chồng
    Cầm tay cũng ngại, kỳ không hả trời
    Hồng
  2. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hồng
    hồng hồng iu quá hồng ơi
    iu nhiều iu lắm hồng hơi đổi màu
    thâm xì héo rũ lại nhàu
    hồng đà rơi rụng một màu thời gian
    => thời

  3. nhangheo.xautrai

    nhangheo.xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hết thời rồi đấy ông ơi
    Sức nay được mấy mà chơi với bời
    Chim kia đã hết nghe lời
    **** thôi không đậu ,hoa thôi không màng

    Tiếp
    màng
  4. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    màng
    chẳng màng miệng lưỡi nhân gian
    chẳng màng tất cả thở than sự đời
    chẳng màng danh lợi rong chơi
    buông xuôi chiếc lá thả trôi dòng đời
    => trôi

  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trôi ha???
    Trôi trong dòng nước Kim Ngưu
    Nhưng tâm lại tưởng trôi mưu trôi cầu
    Trôi gì cho lắm, đau đầu!
    Để tâm mà tĩnh khi cầu gãy đôi!
    ====> Gãy
  6. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    gãy
    giữa đừơng gãy gánh đò ngang
    cây tình duyên gãy sang ngang đôi đường
    còn đâu bóng dáng người thương
    tình duyên gãy gánh tim vương nhuốm sầu
    nhái quá
    => sầu

  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ve sầu hát giữa nỗi sầu đêm vắng
    Em u sầu giữa những tối cô đơn
    Sao anh hờ hững anh không hiểu
    Nỗi nhớ này mãi chỉ dành cho anh
    Mãi <-----
  8. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mãi là bán, mại là mua
    Mấy cô "mãi tối" là khua vào đồn
    Quần xanh áo trắng cổ cồn
    Rong chơi mãi thế có ...... mà ăn
    Mua
  9. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mua
    mua mua bán bán cầu cung
    cầu mà không có ắt cung thế à
    cung cầu mua bán cũng là
    cho qua cho lại cái ta thiếu thừa
    => thừa

  10. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Thế gian ko có chi thừa
    Đũa lệch ghép lại cũng vừa vài đôi
    Người thừa thì để cho tôi
    Tôi thừa sức ghép thành đôi. Thế mà
    Đôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này