1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lòng nàng ấm ấm vì ta!
    Lòng ta thấy ấm vì nhà nàng to
    Nàng thì lại kết cà to
    Cà to ta vác chẳng lo nàng buồn!
    >>>lo
  2. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé lo học lo hành
    Lớn lên chút chút tập tành ăn chơi
    Lo thì nhiều lắm cậu ơi
    Vợ con chưa ổn thì đời còn lo
    Kinh, làm thơ nhái mà cứ như đang nggồi khề khà chuyện gẫu
    Đời
  3. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    đời
    anh như cơn gió dịu dàng
    nhẹ nhàng ve vuốt mênh mang tình này
    môi mềm thoáng nhấp men say
    đời thêm ấm áp mỗi ngày phiêu du
    đời đời mãi nhớ tình thu ...
    => say

  4. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tai ương cũng tại một chữ liều.
    Lên lên xuống xuống lỡ làng ...nhiều khi
    Thôi thì nhẫn...một chút đi
    Cho nàng hàng xóm đỡ kêu...mình liều
    >>> Lên
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lúc "lên" thì thấy sướng rơn.
    Lúc xuống "bọn nó" sướng hơn cả mình.
    Có những lúc bất thình lình.
    Bỗng dưng tụt xuống làm mình phát lo.
    (các bác đoán em viết về cái gì nhé !!!)
    >>>To
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em ơi anh cũng muốn lên
    Nhưng trời rét quá thì lên thế nào
    Hay là em ủ nó vào
    Anh vận công lực anh nhào nó lên
    (@ Trẻ em và phụ nữ nhậy cảm: Đọc đến đây thì muộn mất rồi)
    Tiếp:

    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 10/10/2007
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    "Nó" nào thế hở các bác ơi?
    Em đây vừa rớt ở trên trời
    "Nó" này chẳng hiểu là chi nhỉ
    "Nó" này có phải chỉ để chơi?
    ====> chơi
    @Các bác ... bậy bạ quá!
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Nó đúng là cái để chơi
    Nó là cái dùng để chơi ý mà
    Em bé chỉ cần hiểu qua
    Đến khi em lớn chơi là hiểu ngay
    Lớn <------
  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi mới hiểu có hay?
    Em kia chửa lớn hiểu ngay mới tài
    Các bác cứ phải dòng dài
    Khi em nó lớn là tài cực to
    >>> to
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này