1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    To thì thích kiểu của to
    Nhưng to được tí lại co thì rầu
    Hay là mới thử lần đầu
    To mà giữ được lâu lâu mới tài
    Ôi zào, bi giờ lại lạm bàn cả cái vụ này nữa ,ngại nhề
    Thử
  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    thử
    chạm thử tình yêu thử một lần
    thử men ngây ngất thử lâng lâng
    đắng ngọt dẫu sao tình nhân thế
    cháy trọn tim mình trọn hiến dâng
    => cháy

  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nhìn em mặc váy lửa tình cháy
    Ước gì có lửa thiêu cái váy
    Cháy theo ngọn lửa, tình rực cháy
    Để mình được có máy thằng con
    (siêu nhái + ăn gian)
    Con
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    con
    con tim biết nói lời yêu
    con mắt nói hộ bao nhiêu tình này
    ước mong sao đến một ngày
    con tim cháy bỏng men say cùng người
    => say

  5. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ta say chẳng biết mấy năm rồi
    Chén này uống nữa tỉnh thêm thôi
    Người đời thường nói say vì rượu
    Nào biết ta say tại một người
    => Tỉnh
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 12/10/2007
  6. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rồi mới thấy chơi vơi
    Tỉnh rồi mới biết cuộc đời còn chi
    Tỉnh rồi giục chẳng muốn đi
    Lại ôm chai rượu uống kỳ được say
    chai
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Số đen như mõm cún, cứ thò mặt vào đây là gặp đề khó nuốt
    Một chai đời vẫn còn tươi
    Hai chai thấy gái là cười toét toe
    Ba chai miệng hát lè nhè
    Bốn chai ôm cún ngoài hè ngủ luôn
    TOÉT
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bắc kỳ toe toét ở đây
    tóet toe,toe toét méo ngay cái mồm
    Làng đùa thì đc tóet toe
    em đi làng khác thì tòe mồm ngay
    Khác <----
  9. muoiba13

    muoiba13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Anh có khác gì thằng đó đâu
    Chỉ là thằng đó nó quá giầu
    Tham tiền em chạy theo ảo vọng
    Bỏ lại anh đây với tình sầu
    => Sầu
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mới khác một lần chưa đủ đâu
    Khác khác 3 lần mới được sầu
    Sầu xong mà vẫn còn sầu nữa
    Thì về trang một đọc luật mau
    SẦU
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này