1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sầu
    không sầu sao trở thành thơ
    không sầu sao đủ vẩn vơ nhái này
    không sầu sao lại đắng cay
    không sầu sao lại thóang say tấm lòng
    => lòng

  2. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh muốn nói yêu em
    Nhưng mà em đó có thèm lòng anh
    Em chỉ lòng lợn tiết canh
    Mắm tôm bún đậu, em sành em xơi
    Sành
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bát sành đựng cháo lòng em
    Cháo lòng em đựng ở trong bát sành
    Bát sành nó sánh nó ngon
    còn hơn bát sứ trong lành mất ngon
    SỨ <-----
  4. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sứ nào bằng sứ bát tràng
    Một nghề gốm sứ cả làng đủ ăn
    Đủ "sứ" đỡ phải lăn tăn
    Câu cuối chơi nốt để "chăn" luật làng
    Luật
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Từ luật thật chán quá đi trời
    Nghe luật chỉ nghĩ nhà tù thôi
    Không có cảm hứng làm thơ nhái
    Quay về trang nhất đọc luật chơi

  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, lại được gặp Tóc ngắn
    Kiếp này thôi đã bị cầm tù
    Giữ tù: tóc ngắn dễ thương quá
    Em nguyện ở tù suốt ngàn năm!!!
    Típ chiu: Thương....!!
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương
    lâu lâu nhả nhái từ thương
    thương hoài thương mãi vấn vương nhái này
    làm qua làm lại bao ngày
    thương xong còn lại men say trong lòng
    => trong

  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Theo em về trong đêm mờ phố nhỏ
    Lá vẫn rơi trong mưa đổ ngại ngùng
    Dù kề bên nhưng lòng đầy nỗi nhớ
    Một ánh nhìn chết lặng trong mắt trong...
    hời.... Mắt! típ chiu...
  9. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Mắt làn thu thuỷ ánh mắt em
    Ngời sáng trong xanh đẹp vô vàn
    Dòng đời xoáy cuộn nước vẫn lặng
    Ánh nước hay là ánh mắt em.
    Ánh
  10. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Ánh tà dương phủ trên đồi lộng gió
    Chim theo đàn bay mãi cuối trời xa
    Anh vẫn đợi một lần ánh mắt ấy
    Ánh mắt buồn sâu thẳm rọi vào tim
    hê hê... Tim đây...!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này