1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em
    em lạc lối dấn chân vườn tình ấy
    em dại khờ em đâu biết em say
    anh ấm áp anh dịu dàng, mơ thấy
    giấc ngủ nồng hương tình thoảng gío bay
    => say

  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Anh thoáng chốc ngỡ như mình say mất
    Khi đất trời cuộn đổ dưới bàn chân
    Một cơn say vô thường mang em đến
    Để ngẩn ngơ để nuối tiếc .... say mèm!
    hic ... Mèm đi
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mèm
    mèm này mèm nghĩ gì đây
    say mèm say kiểu thân gầy đong đưa
    sáng ra tỉnh giấc quá trưa
    đau đầu inh óc có chừa say không?
    => say tiếp keke

  4. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn tím biếc ác quá nghen
    Cho từ say nữa bố ai thèm
    Say gì say dữ, ai mần ziệc
    Mai là thứ bảy say tới chiều...
    Thèm nè...
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thèm
    thèm gì thế hả Duk ơi
    thèm gì mặt giống dở hơi vậy chời
    thèm gì con mắt lả lơi
    coi chừng bị úynh tả tơi hết thèm
    keke
    => ko say thì hơi nhá!

  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Uống bia hơi cũng say muốn chết
    Đi tắm hơi cũng lết mà về
    Đuổi nhái bầu hết hơi hết sức
    Chỉ lả lơi là sướng nhứt rồi...
    khè khè.... Tip chiu: Sướng ....
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ Sướng ,sướng không chịu được
    Biết thế này em cũng sướng từ lâu
    Vừa đc Uống xong rồi đi tắm
    sảng khoái tinh thần sướng lắm ai ơi
    Khoái <-----
  8. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khoái gì, khoái rượu khoái bia
    Khoái gì, khoái nhất được chìa ku ra
    Anh còn khoái cả cà la
    Giao lưu kết bạn, hát ca như hề
    Hề
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    HỀ
    hề hề đôi giọng ngân lên
    cho đời vui vẻ lãng quên muộn phiền
    hề hề mà nghĩ triền miên
    ừ thì vui đấy nhưng liền thoáng đau
    ak ak lần sau hco đề dễ dễ 1 chút nhá Cadic
    => quên

  10. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Sao quên những phút bên nhau
    Sao quên những phút nguyện cầu có đôi
    Vần thơ tựa dòng nước trôi
    Trôi đi xa tắp lãng quên đôi bờ
    Bờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này