1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bờ
    dòng sông lằng lặng đôi bờ
    bờ anh bên nớ thẫn thờ bờ ni
    dòng sông chia cách làm chi
    cho thuyền lạc bến duyên thì chia đôi
    => ngang

  2. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bờ
    Sóng vẫn mãi vỗ về bờ cát trắng
    Anh vẫn tìm một nửa trái tim mình
    Để khi sóng gặp bờ tung bọt nước
    Anh biết mình đã cập bờ yêu thương...
    hị hị.....Bọt nì..
  3. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngang
    Nghênh ngang giữa xóm chí phèo
    Nghênh ngang giữa phố nó đèo nhau đi
    Thơ ngang như tớ chấp chi
    Xì pam đỡ chán cho đi ngày dài

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    xì pam thì mặc xì pam
    xì pam thơ nhái ko làm sao đâu
    miễn sao cho đủ 4 câu
    en tơ đâu đó còn lâu xóa bài
    => sao

  5. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vì sao có duyên ko phận
    Vì sao tôi lận đận thế này
    Đời mình cứ phải đi cày
    Vì sao ông sếp chẳng cày thay tôi
    Tôi
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tôi
    tôi ơi đừng tuyệt vọng
    đừng tuyệt vọng tôi ơi
    tôi còn cả một đời
    thương nhớ cả một trời
    duyên phận ắt có thời
    => vọng

  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Vọng gì nhái quá vọng vọng ơi
    Thơ gì thơ nhái nhái quá trời
    Đã thế thằng tao đây cũng nhái
    Để cho lũ nhái nhẩy tơi bời
    Thằng
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thằng
    thằng thằng nhái nhái đè đè
    ra đề thằng ấy, nhái nè cũng xơi
    nhái này là nhài ham chơi
    từ nào cũng chiến tả tơi ai kìa
    keke
    => chiến

  9. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Chiến ngày rồi lại chiến đêm
    Chiến cho em Tím phải mềm người ra
    Đã chiến phải chiến tẹt ga
    Chiến này sáu chữ, chiến cà luật chơi
    Sáu
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sáu bài chiến thơ nhái sao chưa chán
    Đứng ngắm gần sáu bài mới nhảy vô
    Thôi dừng lại chiến sáu bài này thôi nhé
    Anh em còn vào chiến mấy bài tiếp theo
    Tiếp <--------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này