1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu bé sweet về làng
    Gặp đề khoai vật thì làm sao đây
    Thôi thì tiếp bác bài này
    Tiếp cho xong chuyện, tiếp ngay một vần
    ====> Vần
    Lâu rồi ko làm thấy nó ... gượng quá
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vần
    nhái thơ thơ nhái đâu vần mấy
    thắm tình tình thắm với làng đây
    vần thơ con cóc đôi câu góp
    cho làng vui vẻ, tiếp vần mây

  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Mây bay khắp bốn phương trời
    Mây bay khắp chốn, nơi nơi là nhà
    Mây bay bay mãi đi xa
    Để giờ đây chỉ mình ta khóc thầm
    ====> Khóc
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khóc
    khóc thầm cho phận một chữ duyên
    khóc thầm lỡ bến một con thuyền
    khóc thầm đêm lạnh lòng tê tái
    Khóc thầm không trọn lỡ thề nguyền
    ak ak
    => thuyền

  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đi có nhớ bến không
    Thuyền đi nhớ lúc ... mặn nồng bến ơi
    Thuyền về về bến lấy chồng rồi
    Thôi thì thuyền - bến xa rời từ đây
    ====> Xa
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gần rất gần mà xa lại quá xa
    Vẳng bên tai anh nghe đâu tiếng em khóc
    Linh cảm em, hay tim anh thổn thức
    Bởi tự hỏi lòng " Em đã xa anh sao ?"
    -----------Sao
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi anh vì sao em hỡi
    Anh cũng chẳng thế nói là vì sao
    Vì sao mình yêu nhau đầy cách trở
    Yêu nhau rồi chẳng mãi đc ở bên nhau
    Vì <-----------------------
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh biết bao lần
    Sao SAO kia không bao giờ rơi
    Anh trả lời với em rằng
    Ngôi sao kia như tình yêu chúng mình (đạo nhạc)
    (-----tình
  9. hoaidk1976

    hoaidk1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Vì sao lại nhảy vào đây
    Bởi vì thơ nhái còn đầy hai xô
    Bởi vì vẫn thích bi bô
    Thích đùa vui vẻ, đỡ khô cuộc đời
    Đời
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đời
    cuộc đời mà đến khi khô
    đời còn ý nghĩa chi mô nữa trời
    nhìn qua nhìn lại 2 đời
    cố thêm cho đủ 3 đời 4 câu
    keke ko có hứng nhái nên ăn gian nhá!
    => câu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này