1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời cô Lựu kể như xong
    Xong thời thiếu nữ thành bà còng
    Xong thời trẻ tuổi tóc đen nguội
    Thương tiếc làm chi một tấm lòng
    Lòng
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lòng
    lòng mề chi hỡi ai ơi
    sáng ra làm nhớ tuổi thơ cháo lòng
    giờ thì chả dám chả mong
    lòng kia chỉ nhớ chứ không dám dùng
    nhái quá
    => dùng

    khoe chữ ký mới
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Vợ "dùng" dăm bữa chán ngay
    Bồ "dùng" thi thoảng, lòng này vẫn ham
    Thói đời có vẫn cứ tham
    Chén bồ, dùng vợ, vẫn làm và cô
    Tham
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 25/10/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thói đời tham sẽ bị thâm
    Anh còn tham tiếp bị bầm anh ơi
    Vẫn tham thì sẽ tiêu đời
    Vợ anh tóm cổ anh lôi về nhà
    TÓM
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tóm
    bên hiên nắng nhẹ dịu dàng
    bà ngồi tóm tém mơ màng chuyện xưa
    cái thời ông tóm ngày mưa
    cái thời bà tóm ông đưa về dần
    ak ak Backy cho từ gì mà khó thía
    => tém

  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ôi zồi ôi, con lạy hồn, "tóm" thì còn dễ chứ "tém" là cái gì vậy ta
    Là "tám" hay là "tắm"... ai làm cứ làm nhá, tớ ngẩu
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tóm tém là ji hả Tím ơi
    Tím ra từ tém quá là chơi
    Anh tưởng chỉ có đầu tóc Tém
    Bây giờ có cả tóm tém sao ???
    Đầu <-----
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đầu
    đầu tiên chữ tóm, em làm
    cho thêm chữ tém càm ràm chi anh
    đau đầu từ khóa -> lượn nhanh
    quanh quanh ở đó đầu lành thành u
    hehe thử xem nhái thía nào
    => lượn

  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lượn vào thơ nhái xem chơi
    Ai dè đụng Chým! Ối zời, lượn ra
    Phòng thân cứ phải đứng xa
    Lượn lờ gần đó có mà tan thây
    Tan
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tan thây thì mặc tan thây
    Em còn phá đấy thích nhây thì vào
    Muốn vào phải có trình cao
    Ko thì đè phát thể nào cũng tan
    ===> Đè
    Trình mình vưỡn "pro" quá thể nhỉ!
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 26/10/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này