1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Sợ vợ thì sẽ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
    Thằng nào muốn sống tuổi cao
    Khôn hồn sợ vợ không sao đâu mà
    Sợ <-----nhái quá
  2. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đếch sợ thằng điên có tiểu liên
    Bom mìn thuốc nổ sợ còn hiền
    Công an còn sợ thằng dao bấm
    Cứ đụng đến tao nếu muốn phiền
    --> muốn
  3. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu đã đek sợ gây phiền
    Chỉ muốn thiên hạ loạn đảo điên
    Đã lâu không quậy, buồn muốn bệnh
    Muốn đụng, để anh tẩn đỡ ghiền
    QUẬY
  4. sitonmoney

    sitonmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Gặp em giữa chốn Kara
    OK, em muốn chúng mình hát đôi
    Hát rồi, rượu cũng ngà ngà
    Muốn em, muốn cả ... cái bàn là của em...
    +=Bàn là
  5. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    "Nhanh Nhảu đói thật tội
    Nuốt chửng bàn là nguội"
    Không ngờ bàn là to
    Tắc luôn nơi khúc dưới
    Đít có hình bàn là
    Chỉ đứng, ngồi không nổi
    Mít Đặc khoái chí cười
    Té lộn nhào gãy mũi
    À quên, thơ tứ tuyệt cơ mà, làm lại:
    "Nhanh Nhảu đói thật tội
    Nuốt chửng bàn là nguội"
    Tắc bàn là ở đuôi
    Bàn là đè củ chuối
    ---> Củ
    Được el_cid sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 31/10/2007
  6. trungthu05

    trungthu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Gặp ngay cái lão củ chuối này
    Ra "củ" làm thơ khó lắm thay
    Thôi thì lỡ bước đành cố dặn
    Thêm một củ nữa pót vào đây
    Cố
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cố vui khi lòng rưng rưng khóc
    Cố cười khi nước mắt tràn mi
    Một đời người chớp mắt qua đi
    Chỉ hết "cố" khi khép mi nằm xuống
    KHÉP
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khép mắt hỏi thấy được chi
    Khép lòng thì biết nói gì nữa đây
    Khép cửa vì cũng hơi tây
    Chỉ còn hai đứa bay bay trong phòng
    Thích
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    đúng là đang tây & bay bay nên chao cái đề hok cóa trong bài thui mừ kệ, tui cứ làm tiếp keke
    Thích hoa khoe sắc vườn nàng
    thích con **** lượn mơ màng bên hoa
    thích sao những ánh sao xa
    lung linh lấp lánh như là mắt ai
    hie hie hình như hok giống nhái lém
    => linh

  10. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh tớ ghé vô làng
    Thấy làng vui quá, tiện làm bài thơ
    Nhưng mà chẳng biết thể thơ
    Thôi thì cứ nhái ta tương một bài
    => bài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này