1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì ai cũng muốn yêu
    Anh ơi sao lại yêu nhiều thế anh
    Mất thời gian, mất tuổi xanh
    Rồi mai mộng lại tan thành khói mây
    ===> Mộng
    Sẽ có một quả dưa bở to cho tên nào tin lời em qua bài nhái này
  2. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Mộng
    mộng mơ mơ mộng tuổi hoa
    mộng mơ mơ mộng rất là đáng yêu
    nhưng mà ko tỉnh thì tiêu
    học hành bê trễ tiêu điều đó nha!
    keke đừng ai tin vào bài miềng nhá, thế nhá!
    => hành

  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hành thì em chẳng thích hành
    Chơi hành cay lắm thôi thì đừng chơi
    Chơi chi cho khổ ai ơi
    Lỡ rơi vào mắt thì thời lệ tuôn
    ====> Cay
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt cay cay sống mũi
    Nỗi buồn về lay lắt trong tim
    Bến bờ xa lạ kiếm tìm
    Rượu cay,thuốc lá để dìm cơn đau.
    MŨI
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Một mai nước chảy qua cầu
    Bóng chim tăm cá tìm đâu dáng người
    Mũi cay nước mũi sụt sùi
    Thuyền xưa quay mũi một trời trống không
    KHÔNG
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    không
    không tình không bạn không gì hết
    hỏi người sống tiếp hay là chết
    xuân đến bên nhà nhưng không tết
    nhái thơ thơ nhái hay hay phết
    => hay
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cô thư ký này hay chửa ?
    Thơ gì kỳ cục cục như thơ
    "Hay hay dở dở" như dưa bở
    Mới đọc hai câu thở bằng tai...
    BỞ
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cô thư eo ẻo thả thơ
    Chàng lừa thấy bở vội vờ hứng theo
    Qua trăm lần bắt trèo đèo
    Bở thì đúng bở nhưng teo hết rồi
    teo
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0

    teo
    nhìn sơ thấy vậy tưởng ko teo
    ngó kỹ ôi chao teo huyền tèo
    bùôn bã lê chân rời hội nhái
    teo teo như thế có nên theo
    => theo

    Được thukycuasep sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 10/11/2007
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Làm sao teo được mà teo
    Khi mà gặp gái 1 lèo đứng ngay
    Ngày ngày chăm chỉ luyện cày
    Nếu không teo thật, ăn chay cả đời.
    Luyện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này