1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Xài hàng anh tiếc tiền chi
    Xài hàng ngon nghẻ anh chi xiền đều
    Chỉ sợ ko có hàng xài
    Còn như hàng xịn anh xài ngại chi?
    lại XÀI
  2. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Xài tiền ít ít thôi em
    Xài tiền như thế có mà bán nhà ra tiêu
    Tiền thì kiếm khó kiếm khăn
    Nên xài cho đúng , chứ ko lại nghèo
    ===> Không
  3. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    không
    tình có như không âu cũng tình
    duyên không có nợ ắt chia ly
    không duyên không nợ không tình ấy
    hỏi rằng lòng có lặng có thinh
    => lặng
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Lặng làm sao được bạn ơi
    Gió yên, sóng lặng nhưng đời thì không
    Lặng yên nghe thấu tấm lòng
    Lặng yên ngồi đếm sầu đong vơi đầy
    =====> Sóng
  5. timver2

    timver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    sóng
    sóng yêu sóng vỗ dịu dàng
    bờ nằm yên ả sóng càng lặng im
    đến khi tình khuất cánh chim
    sóng kia gào thét kéo bờ vào tim
    => bờ
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Quây vườn ta gọi bờ rào
    Chắn nước khỏi vào thường gọi bờ đê
    Anh nào mà nổi máu ..ê
    Tối rủ các chị la lê bụi bờ
    Bụi
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bụi
    khi xưa bụi phấn bay bay
    vương trên mái tóc người thầy tuổi thơ
    ngày nay mưa bụi giăng mờ
    bụi vương cay mắt, câu thơ bỗng nhòe
    => vương


     
     

  8. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0

    Vương làn mây chút nắng hoe
    Cuối thu mây tím vương nhoè hoàng hôn
    Tóc ai vương gió thu buông
    Mắt ai xa thẳm đượm buồn vì ai ....

    ===> đượm
  9. dung_so_ai_ca

    dung_so_ai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tóc đượm hương cỏ dại
    Môi đượm vị dâu tươi
    Má đượm màu nắng ngọt
    Mắt đượm ánh chiều rơi
    DẠI
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dại
    dại khờ một thưở thơ xưa
    dại khờ một mảnh tình vừa nặng vai
    dại khờ theo đến ngày mai
    dại khờ em đó đến ngày nào thôi
    trời nóng quá , nhái nhaỷ tùm lum
    => khờ

     
     

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này