1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi nhánh nhái IX - Tập đoàn thơ nhái làng NNTĐ - Luật trang 1 - Mọi người nhớ copy & F5 rồi post -

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 31/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đấu thơ đã có hẳn võ đài
    Đấu thì vào đấy cứ đấu thoai
    Sức anh cũng có là bao nhỉ
    Mà dám khích em đấu võ đài
    ===> Sức
  2. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Sức người đâu phải sức trâu
    Mà sao em bắt kày lâu thế này
    Kày đêm rồi lại kày ngày
    Đến hồi kiệt sức lăn quay ra ..... giường.
    tiếp " giường"
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mọi khi em thích đầu giường
    Tại vì em tựa vào tường, gác chân
    Bây giờ giường rộng (thêm) xịch phân
    Xoay ngang vẫn rộng, (đúng là) giường cần phải to
    To
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Trêu bác KHoai phát
    Bác khoai, khoai cũng to rồi
    Muốn khoai to nữa cho người ngợi khen
    Buồn thay thân phận thấp hèn
    Khoai to cũng chẳng bon chen được đời.
    tiếp "khen"
  5. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0

    tiếp " giường"
    Đang đêm mà nhắc đến giường
    Lên giường 1 cái, nảy giường tưng tưng
    Tưng tưng vì có người tưng
    Tưng tưng 1 lúc không tưng nữa rồi...
    Không <<---------
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Khá khen mấy lão ăn mày
    Vai dài lưng rộng ---> mặt dày ngồi xin
    Cho nhiều khen: Tử tế kinh
    Cho ít khen đểu: Thằng ...ìn này ky
    Ăn
  7. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    ăn
    ăn ăn uống uống khéo nghe
    đang trong mùa dịch tả nè, tránh nha
    người nào dịch cũng chẳng tha
    ăn sao cho khéo không là tèo luôn
    => khéo

  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Khen ai khéo làm ra thơ nhái
    Uốn từ uốn chữ khéo lắm thay
    Mình đây cũng thử làm thơ nhái
    Mong rằng cũng đc khéo như ai
    Khéo <---------------
  9. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    khéo
    khéo khen con nhái trên này
    khéo ăn khéo nói khéo cày nhái thơ
    đọc đi đọc lại lơ mơ
    ừ thôi thì nhái ngẩn ngơ làm giề
    ném đá phát
    => mơ

  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua tớ ngủ tớ mơ
    Bác về cho một câu thơ --->oánh đề
    Tàn mơ tỉnh dậy thích ghê
    Chú nào muốn hỏi con giè? Đừng mơ
    Thích
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này